Những chiếc xe “đau mắt” – Trào lưu kỳ quặc của các đại gia Otaku

Trong thời kỳ phát triển kinh tế của Nhật Bản vào những năm 1980, 1990, những nhà hàng cao cấp ở nước ngoài tấn công thị trường Nhật và trở nên phổ biến.

Trong số đó các nhà hàng của Ý rất được ưa chuộng, sinh ra cụm từ Itameshi (Itaria no meshi – cơm Ý).

Trong bài viết lần này tôi sẽ giới thiệu một hiện tượng có cách phát âm tương tự là Itasha. Tuy nhiên từ này không phải để ám chỉ dòng xe cao cấp từ Ý là Ferrari.

Mà là những chiếc xe kỳ quặc như thế này.

Ảnh https://kuruma-news.jp/post/172102

Chắc nhiều bạn cũng biết, đây chính là Hatsune Miku. Itasha là những chiếc xe có trang trí hình ảnh nhân vật Anime yêu thích ở bên ngoài.

Sở dĩ những chiếc xe này được gọi là Itasha là vì chỉ cần nhìn cũng thấy “đau hộ” cho chủ xe. Bạn khó mà tránh khỏi suy nghĩ thế này “Đầu óc chủ xe có được bình thường không nhỉ?”.

Những chiếc xe được dán thêm nhân vật Anime để bộc lộ sở thích của chủ nhân, trở thành niềm tự hào của họ. Do đó chủ xe không tái chế đồ cũ, hàng Second-hand mà trang trí trên những chiếc xe mới toanh. Ngay cả những chiếc xe cao cấp xa xỉ như Ferrari cũng có phiên bản Itasha.


Ảnh https://insurance.rakuten.co.jp/inlife/fun/itasha-20171027/
https://www.barks.jp/news/?id=1000044683

Lần này chắc phải “đau hộ” cho hãng xe rồi.

Ảnh https://www.joetsutj.com/articles/52077581

Nếu một cô gái được chàng trai của mình mời lên chiếc xe này, cô ấy có lên không? Tất nhiên để lái được Ferrari phải là người có tiền rồi, nhưng mà…

Bản thân tôi không thấy bất kỳ ưu điểm nào ngoài việc dễ tìm xe hơn trong bãi đỗ. Thế nhưng với các Otaku, đó có thể là niềm vui khi được lái xe cùng với nhân vật Anime yêu thích.

Itasha cũng có phiên bản xe máy nữa.

Ảnh https://www.goobike.com/learn/bike_issue/toku251/03.html

Ảnh https://www.goobike.com/learn/bike_issue/toku251/03.html

Trông có vẻ dễ nhìn hơn ô tô nhỉ? Có thể vì diện tích trang trí ít hơn chăng?

Tất nhiên xe máy cũng là dòng xe cao cấp.

Trào lưu này không chỉ phổ biến ở Nhật mà cũng bắt đầu bùng nổ ở nước ngoài.
Nếu bạn tự gọi mình là một Otaku, bạn có sẵn sàng mua một chiếc xe đắt tiền và biến nó thành thế này không?

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: