Tại sao người Nhật thích rủ nhau đi uống rượu?

Ti sao người Nht thích r nhau đi ung rượu?

 

 

 

Gần đây, JAPO nhận được một câu hỏi từ một vị độc giả với nội dung như sau:

“Tại sao đàn ông Nhật Bản lại thường đi uống rượu?”

Một chủ đề khá thú vị. Và hôm nay chúng tôi xin được giải đáp câu hỏi này. Xin mời Quý vị cùng theo dõi!

 

 

Văn hóa uống rượu của Nhật Bản được cho là đã xuất hiện từ khoảng 2.000 năm trước. Ban đầu, đó là một nghi lễ mang ý nghĩa linh thiêng, gắn liền với các vu nữ (miko – 巫女) – những trinh nữ phục vụ thần linh tại các đền Thần đạo. Tuy nhiên, trong nội dung này chúng tôi xin phép bỏ qua phần đó.

Lần này, chúng tôi xin được chia sẻ về văn hóa uống rượu của người Nhật cách từ đây khoảng 40–50 năm và trong xã hội Nhật Bản hiện đại.

 

 

Ở Nhật Bản có một nét văn hóa gọi là “飲みニケーション – nomi-nication”, ghép giữa nomi (uống rượu) và communication (giao tiếp).

Nói một cách đơn giản, đây là việc mọi người cùng nhau uống rượu để trở nên thân thiết hơn.

Có lẽ bởi người Nhật vốn không dễ dàng nói thẳng suy nghĩ của mình trong những tình huống bình thường, nên họ muốn nhờ đến chút hơi men để khoảng cách giữa người với người trở nên bớt xa cách.

 

Ngoài ra còn có một khái niệm gọi là “無礼講 (bureiko)”. Từ này chỉ việc khi đã ngồi vào bàn rượu thì không còn phân biệt trên dưới, cấp bậc hay địa vị, mọi người có thể trò chuyện với nhau như những người ngang hàng.

Chính vì câu nói này, bản thân tôi đã từng có lần cốc đầu ông sếp hói ngay trên bàn nhậu và kết quả là bị mắng cho một trận lôi đình. Vì vậy hãy nhớ rằng câu nói “không phân biệt cấp bậc” chỉ là lời nói suông trên bàn rượu.

 

 

Việc đi uống rượu cùng khách hàng thật ra nhằm mục đích thông qua những cuộc trò chuyện phiếm trên bàn rượu, hai bên trở nên thân thiết và xây dựng mối quan hệ tốt hơn.

Khi một dự án lớn bắt đầu, khi dự án hoàn thành, khi có người mới gia nhập công ty hay khi một ai đó nghỉ việc… có rất nhiều dịp để người Nhật tổ chức những buổi uống rượu như vậy.

 

Một lý do khác xuất phát từ chính môi trường sống của người Nhật.

Nhà ở tại các đô thị Nhật Bản thường khá nhỏ. Mô hình gia đình hạt nhân cũng trở nên phổ biến. (Gia đình hạt nhân là mô hình gia đình nhỏ chỉ gồm hai thế hệ gồm có một cặp vợ chồng và các con chưa trưởng thành hoặc chưa lập gia đình sống chung dưới một mái nhà). Và hầu như chẳng có nhà nào thuê người giúp việc.

Vì thế, nếu tổ chức một buổi nhậu tại nhà thì người vất vả nhất chính là người vợ.

Sau khi mọi người tiệc tùng vui vẻ xong, việc làm thế nào cho vợ nguôi giận là một thử thách vô cùng đáng sợ. Bởi vậy, đàn ông Nhật không ai muốn dẫn bạn nhậu về nhà. Đó là lý do họ chọn đi uống ở ngoài.

Nếu tính cả tiền mua quà để dỗ dành vợ sau đó, đi uống bên ngoài đôi khi còn rẻ hơn!

 

 

Bên cạnh đó, cũng có những người đi uống rượu một mình. Lý do thì mỗi người một khác.

Tuy nhiên, có thể nói phần lớn nguyên nhân xuất phát từ sự cô đơn.

Dường như các cặp vợ chồng Nhật Bản ít khi hòa thuận hay có mối quan hệ vợ chồng khăng khít như ở những quốc gia khác.

Khi cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong chính ngôi nhà của mình, người đàn ông thường tìm đến những cuộc nhậu sau giờ làm.

 

Ở Nhật, có không ít gia đình mà người vợ thường coi thường chồng. Đàn ông thường phải nghe vợ càm ràm, chì chiết về những vấn đề như lương bổng hay chuyện không thăng tiến trong công việc. Những lời nặng nhẹ, cộng thêm việc bị đối phương phớt lờ, có thể khiến người đàn ông cảm thấy mình không được tôn trọng.

Và rồi họ bắt đầu muốn tìm đến những người phụ nữ dịu dàng, dễ nói chuyện để cùng uống rượu. Thế là họ tìm đến các quán bar, các câu lạc bộ về đêm, tìm đến các cô gái trẻ đễ giải khuây.

Những cô gái làm việc ở những nơi như vậy có người xinh đẹp có người không, nhưng chắc chắn là rất dịu dàng. Dù tất nhiên, sự dịu dàng đó hầu như chỉ là vì tính chất công việc, vì để kiếm tiền nên đôi khi họ cố cười nói vui vẻ.

Nhưng có những người đàn ông lại nhầm tưởng đó là tình cảm thật, rồi cứ tiếp tục lui tới. Họ nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể chính thức hẹn hò với cô gái mà mình thích vì tin rằng cô ta cũng thích mình.

 

Ngoài những người như trên thì những người đàn ông cô đơn, vốn dĩ bình thường không được phụ nữ đoái hoài tới, cũng có chung ảo tưởng này. Luôn ôm mộng một ngày nào đó được ôm trong tay người đẹp mà thường xuyên tới lui những quán rượu có nữ tiếp viên.

 

Là người làm kinh doanh, bản thân tôi cũng thường xuyên lui tới những quán rượu có nữ tiếp viên để tiếp khách. Nhất là khi dù muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với đối tác nhưng nếu chỉ có những người đàn ông ngồi uống với nhau thì không khí lại quá tẻ nhạt. Lúc này, tôi sẽ đưa khách đến những nơi này để thay đổi bầu không khí. Tại đây, những cô gái xinh đẹp và thông minh sẽ có thể dẫn dắt câu chuyện theo hướng thú vị hơn và làm không khí trở nên sôi động hơn. Chờ đến khi bầu không khí được khuấy động, khách hàng cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn, thì việc đàm phán của cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

 

 

Rượu, suy cho cùng, chỉ là một thức uống. Nhưng trong văn hóa Nhật Bản, nó đôi khi lại trở thành một cầu nối giữa người với người.

Có những điều bình thường rất khó nói, nhưng khi cùng ngồi xuống bên một ly rượu, khoảng cách dường như được thu hẹp lại. Cấp trên và cấp dưới, đồng nghiệp và đối tác, những người vốn xa lạ với nhau… có thể trở nên gần gũi hơn qua những câu chuyện tưởng như chẳng có gì quan trọng.

 

Tất nhiên, thời đại đang thay đổi. Người trẻ ngày nay không còn muốn coi những cuộc nhậu sau giờ làm là nghĩa vụ, và việc giao tiếp với nhau cũng không nhất thiết phải cần đến rượu.

Nhưng dù có uống hay không, điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là tạo ra một khoảng thời gian để con người thật sự ngồi xuống và trò chuyện với nhau.

 

Rượu có thể giúp chúng ta mở lòng, nhưng người quyết định mối quan hệ ấy có trở nên tốt đẹp hay không… vẫn là chính chúng ta.

Vì vậy, nếu có uống, hãy uống vừa đủ để gần nhau hơn, chứ đừng uống đến mức sáng hôm sau phải hối hận. Và nhớ là đừng nông nỗi mà đi gõ vào đầu sếp giống như tôi trước đây, Quý vị nhé!

 

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: