Hành động khiến nhiều người sửng sốt của một bé gái Nhật

Hình ảnh cô bé Nhật hồn nhiên cầm khăn giấy lau nước mắt cho 1 nhât vật đang khóc nức nở trên truyền hình, đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và làm cho hàng triệu người khắp nơi trên thế giới chú ý, cũng như tò mò muốn tìm hiểu sự thật đằng sau hình ảnh đó là gì?

Thực sự chính bản thân cô bé ấy cũng không biết nội dung câu chuyện là như thế nào, thế nhưng với trái tim ngây thơ của mình, cô bé đã có một hành động mang đậm tính nhân văn làm cho biết bao người xúc động rơi nước mắt.

Hình ảnh phát sóng trên truyền hình khi đó là câu chuyện của 1 vị chính trị gia Nhật Bản tên Ryutaro Nonomura, 47 tuổi. Ông bị chính phủ cáo buộc sử dụng số tiền công quỹ 3 triệu yên (khoảng 600 triệu đồng), để phục vụ vào mục đích cá nhân nên Ryutaro Nonomura đã tổ chức một cuộc họp báo, mời nhiều phóng viên đến tham dự, để ông trình bày, giải thích về việc đã sử dụng số tiền công quỹ ấy.

Từ đoạn Video được quay lại, người xem có thể thấy trước mặt đông đảo quan chức, phóng viên và người dân, ngài Ryutaro Nonomura nước mắt đầm đìa, liên tục gào thét lên những lời lẽ trong tuyệt vọng và liên tục đấm tay xuống bàn.

Cuộc họp báo kéo dài suốt 3 giờ liền, ông Nonomura thừa nhận rằng, đã chi tiêu ngân sách cho nhiều chuyến công tác, tiếp khách ở các Resort nghỉ dưỡng, nước nóng, nhưng vấn đề là ông không có các hoá đơn, chứng từ để chứng minh cho điều đó.

Cuối cùng, ông vẫn không thể chứng minh được bản thân trong sạch về phương diện giấy tờ, những cảm xúc và hành động kêu gọi mọi người hiểu cho mình, đã được nhiểu người đồng cảm và chia sẽ.

Mời các bạn xem video buổi họp báo theo đường link bên dưới:

Đoạn video với những biểu cảm và hành động quá khích của vị chính trị gia này sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên khắp thế giới.

Đặc biệt, sau khi  bức ảnh một cô bé hồn nhiên, thương cảm và lau nước mắt cho ông qua màn hình tivi, làm cho sự việc càng được dư luận chú ý hơn.

Hành động của cô bé tuy không phải là việc gì lớn lao, nhưng đó chính là sự đồng cảm, cũng như sự an ủi lớn nhất đối với ông Ryutaro Nonomura, và hình ảnh đó cũng cho chúng ta thấy 1 điều rằng,

“Giá trị cuộc sống nằm ở kết quả của hành động, chứ không phải mục đích”!

Hải Âu

Cộng đồng tự sát tập thể qua Internet, bạn dám tham gia?

“Cô gái chim cánh cụt”- trào lưu chọn người yêu xu hướng mới

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: