Bạn đã bao giờ thấy những thứ dễ thương đến phát ghê thế này chưa?

Nhật Bản được cả thế giới biết đến về nền văn hóa dễ thương. Từ khi Hello Kitty làm bùng nổ cơn sốt “dễ thương” trong giới trẻ Nhật Bản, ngày càng nhiều những linh vật được người Nhật tạo ra nhằm thỏa mãn những người yêu mến văn hóa “Kawaii”.

Sự dễ thương này không những bùng nổ ở Nhật mà còn rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ngay cả ở Việt Nam, hầu như mọi món đồ dễ thương bạn đang sở hữu đều bắt nguồn từ Nhật Bản. Từ Gudetama đến Rillakuma, những linh vật đại diện cho sự lười biếng nhưng Cute vô đối, hay Brown và Cony- hai nhân vật nổi tiếng bước ra từ Line.

Nhìn thấy những thứ dễ thương khiến bạn phải xuýt xoa khen ngợi, thế nhưng có dễ thương cách mấy cũng đến lúc người ta cảm thấy nhàm chán. Đó là khi một trào lưu mới ở Nhật ra đời- dễ thương kinh dị.

Người Nhật không chỉ là những tín đồ dễ thương, họ còn có niềm đam mê với những thứ kinh dị. Sẽ như thế nào nếu bạn kết hợp chúng lại với nhau nhỉ?

Chúng ta sẽ được một thuật ngữ mới gọi là Kimokawai ( là sự kết hợp giữa Kimochi warui – thấy ghê, thấy tởm và Kawaii – dễ thương, đáng yêu )

Để dễ hình dung, chúng ta hãy đưa ra một vài ví dụ.

Bạn có biết con gấu chán đời này không? Trái với hình mẫu về Rillakuma (Relax Kuma) lúc nào cũng thảnh thơi, vui vẻ thì con gấu này lại được xây dựng như một gã “bất cần đời”. Gấu chán đời bị bỏ rơi và được một cậu bé tên là Pity nhặt về nuôi. Ban đầu con gấu tỏ ra rất đáng yêu, nhưng càng về sau bản tính hoang dã của nó trỗi dậy. Gấu thường “hành hung” Pity một cách tàn bạo, đó là lý do bạn thường thấy con gấu này xuất hiện với hình ảnh máu me đầm đìa.

Đây là sản phẩm của nhà thiết kế Mori Chack. Ông là người tiên phong cho thông điệp thú hoang dã rất nguy hiểm và cần được sống trong môi trường tự nhiên của chúng.

Thêm một ví dụ nữa, đó là Kobitodukan (こびとづかん) – được mệnh danh là những chú lùn Nhật Bản phiên bản kinh dị.

Ai sẽ là kẻ khiến cỏ lay động dù không có gió? Ai phá giấy Toilet trong nhà vệ sinh? Có biết bao nhiêu thứ kì dị hằng ngày xảy ra quanh bạn mà bạn chẳng thể lý giải được. Kẻ phá hoại đó chính là gia đình nhà Kobitodudan.

Tuy có vẻ ngoài kinh dị, thậm chí có phần xấu xí, rất nhiều học sinh trung học Nhật Bản phát cuồng với những chú lùn này. Họ giải thích rằng càng nhìn bạn sẽ càng cảm thấy chúng đáng yêu.

Mục đích của Kobitodudan là kích thích trẻ em tìm tòi về tự nhiên. Hình ảnh của nó lần đầu tiên ra mắt trong quyển sách minh họa gia đình nhà Kobito xuất bản vào năm 2006.

Bạn có ý định sưu tập đủ bộ dòng họ nhà Kobito không?

Ngoài ra còn rất nhiều linh vật khác nằm trong bộ sưu tập dễ thương kinh dị này, cùng “nghía” qua thử nhé!

Okazaemon – linh vật của tỉnh Aichi.

Nishiko kun

Nameko

Manbe- kun

Funasshi

Sento-kun

Kodama

Thời trang Harajuku – túi trang trí hình nhãn cầu

Bạn nghĩ sao về trào lưu này?

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: