Tâm sự từ người Nhật: Chúng tôi không ghét người nước ngoài !

Rất nhiều người nước ngoài đến du lịch hoặc sinh sống tại Nhật đều từng một lần có suy nghĩ:

“Có phải người Nhật phân biệt đối xử với người nước ngoài không?”

Đối với vấn đề này, tôi cũng đã hỏi rất nhiều người Nhật, và nhận lại câu trả lời là:

“Không phải là phân biệt, sợ thì đúng hơn”

Lịch sử nước Nhật từng có thời kỳ bế quan tọa cảng kéo dài. Không có nhiều người nước ngoài xuất hiện trên đất Nhật Bản, do đó người Nhật cũng không có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác biệt.

Ngoài ra, do vị trí địa lý được bao quanh bởi đại dương, các quốc gia khác muốn vào Nhật cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đó là lý do vào thời bấy giờ, Nhật Bản hạn chế giao lưu với các nước lân cận.

Vì thế dân tộc Nhật Bản không bị lai tạp và ngôn ngữ sử dụng cũng chỉ có tiếng Nhật mà thôi.

Chính từ quá trình hình thành và phát triển đặc trưng ấy mà đến bây giờ, rất nhiều người Nhật không coi trọng việc học thêm một ngôn ngữ khác. Bạn có thể thấy tiếng Anh của người Nhật thuộc vào dạng “tệ” nhất thế giới.

Do đó khi gặp người nước ngoài, tâm lý người Nhật sẽ biến chuyển như sau:

“Tôi không nói được ngôn ngữ của họ” -> “Tôi không hiểu họ đang nói gì” -> *Sợ hãi* ->“Lơ đi có lẽ sẽ tốt hơn” -> *Tránh mặt*.

Người Nhật cũng rất muốn giúp đỡ khách du lịch nước ngoài, cũng muốn nói chuyện với họ, nhưng nỗi sợ hãi và sự e ngại đã lấn chiếm tất cả.

Chính vì thế, người Nhật đã vô tình để lại ấn tượng không tốt trong mắt người nước ngoài.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc và Hàn Quốc, những ấn tượng về người Nhật không chỉ dừng lại ở mức như vậy mà đã chuyển thành những “ấn tượng xấu”.

Những hình ảnh xấu xí này được khắc họa trong nền giáo dục, do đó, những đứa trẻ Trung Quốc và Hàn Quốc, dù chưa từng đến Nhật lần nào cũng ít nhiều cảm thấy ghét bỏ Nhật Bản.

Có lẽ điều này xuất phát từ những hiềm khích lâu đời trong lịch sử mà đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được giữa các quốc gia với nhau.

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này thông qua đàm phán và hợp tác.

Xét đi cũng phải xét lại, tôi để ý thấy rất nhiều người Việt nói rằng người Nhật ghét bỏ người Việt Nam. Thế nhưng tôi lại thấy nước Việt Nam trong mắt người Nhật rất đẹp, và mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng đang ngày càng khăng khít hơn.

Giá mà người Nhật có thể mạnh dạn nói chuyện với người nước ngoài, có lẽ người Nhật sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Kengo Abe

Chuyện lạ Hươu ở công viên Nara Nhật Bản chỉ ghét người Trung Quốc?

Bạn đã bao giờ bị kì thị ở Nhật – Người Nhật có thật sự ghét người nước ngoài?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: