Chùa bằng Vàng thật, Chùa thờ ngực phụ nữ… không thấm vào đâu so với ngôi Chùa kiểu mới này

Cũng giống Việt Nam, Chùa được xây dựng ở nhiều nơi trên nước Nhật. Thế nhưng người ta chỉ đến Chùa vào một số dịp lễ lớn, còn lại những ngày khác, Chùa vắng tanh không một bóng người. Chính vì thực trạng này mà có rất nhiều người quan ngại rằng Chùa sẽ biến mất trong tương lai.

Người Nhật đã tìm cách giải quyết vấn đề này bằng việc cải tiến các ngôi Chùa. Trong số đó, có một ngôi Chùa tại Tateishi Tokyo đã gây được nhiều chú ý cho du khách. Để đến đó bạn chỉ mất 5 phút đi bộ từ Ga Keisei Tateishi.

Nhìn từ bên ngoài không khác Chùa bình thường là mấy nhỉ? Không phải vậy đâu, bạn hãy chú ý thật kĩ, họ đã viết cái gì đó lên bức tường trước cổng.

Đó là tranh vẽ những chú Mèo đáng yêu. Không chỉ có mèo còn có cả Chuột nữa. Thật kỳ lạ đúng không? Tôi tự hỏi không biết ngôi Chùa này có phải thờ Thần Mèo không?

Hãy cùng tiến vào bên trong…

Có cái gì đó thật đáng ngờ !  Hãy chú ý đến hai bức tượng thú ở hai góc bức ảnh này.

Sư tử ư? Không biết ở Việt Nam thế nào, nhưng trong Chùa ở Nhật thường không trưng Sư tử đá đâu. Nếu là Hổ còn có thể hiểu được, nhưng người Nhật tin rằng Sư tử không xuất hiện tại vùng đất Địa linh, nơi khởi nguồn của Phật giáo.

Còn góc bên phải…

Phải chăng đây là một con Khủng Long?

Khủng Long xuất hiện từ kỷ Jura cơ mà? Khi ấy con người còn chưa tồn tại nữa, vậy thì liên quan gì đến Phật giáo nhỉ?

Thậm chí, bên trong Chùa còn có cả biển quảng cáo chạy bằng đèn Led cơ

Thế nhưng, đây mới là điều kỳ lạ nhất.

Một hệ thống Máy chiếu thiên văn công nghệ cao… bên trong Chùa ư? Bạn có tưởng tượng ra không?

Với chiếc máy này, hình ảnh các vì sao sẽ được phản chiếu trên trần nhà mái vòm, bạn sẽ có cảm giác như đang nhìn ngắm Vũ trụ thu nhỏ.

Chân thực không thua kém gì những bộ phim viễn tưởng đâu nhé !

Không chỉ được nhìn, bạn còn được nghe thuyết trình từ giọng đối thoại của hai nhân vật nam và nữ. Cảm giác như đang xem một bộ Anime vậy.

Bọn trẻ có vẻ sẽ rất thích thú khi được đến một ngôi Chùa như thế này đấy !

Bạn có thắc mắc tại sao ngôi Chùa này lại được thiết kế độc đáo như vậy không? Tôi đã hỏi các thầy Tu ở đó và nhận được câu trả lời là:

Trước kia, người dân đến thăm Chùa rất đông (chủ yếu là người có phần mộ thân nhân ở đây). Thế nhưng càng về sau, có lẽ Đức tin của họ không còn như trước, số người đến Chùa ngày càng suy giảm.

Có lẽ vì họ đã chán với sự trầm mặc tĩnh lặng của Chùa. Tôi đã nghĩ ra ý tưởng về một Đài thiên văn ngay trong Chùa, như thế người dân có thể đến đây, vừa ngắm bầu trời đêm với những vì tinh tú lấp lánh, vừa lắng nghe thuyết giảng về Phật giáo, không phải như thế sẽ thú vị hơn sao.

Không chỉ những người tin vào Đạo Phật, các thầy Tu ở đây hướng tới các đối tượng không quan tâm đến tôn giáo, thế nhưng họ vẫn có thể vui vẻ lắng nghe những lý thuyết Phật giáo trong khi thỏa thích vui chơi, hy vọng rằng các triết lý sẽ đọng lại đâu đó trong tâm hồn của họ.

Bạn có muốn thấy mô hình Chùa thú vị như vậy xuất hiện ở Việt Nam không?

Nguồn tham khảo

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1506050578916.html

Kengo Abe

Choáng vì sự bạo của Chùa ở Nhật – Thờ cả ngực phụ nữ

Sốc với Chùa được lắp đèn sân khấu, kinh Phật được remix lại như nhạc trẻ

Cố hương- Bài hát đơn giản nhưng chứa cả nỗi niềm của người xa quê xứ phù tang

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: