Suy nghĩ về “lòng tốt” đang dần trở nên “quái đản” ở Nhật?

Dường như, có một “bức tường phòng bị” vô hình đang được dựng lên giữa chính những người Nhật với nhau. Chỉ là một hành động giúp đỡ thôi, nhưng cũng bị nghi ngờ. Thậm chí bị trình báo lên cảnh sát. Chuyện gì đang xảy ra với xã hội Nhật vậy?

Câu hỏi này “dấy” lên từ khi những tin báo án lần lượt được gửi đến cảnh sát.

Ảnh: あなたの弁護士

Vào ngày 20/2/ 2019…

Một phụ nữ đang đi trên đường, bế theo đứa bé, thì một đàn ông trạc 30 tiến sát.

Anh ta cất tiếng:”Đứa bé đáng yêu nhỉ”.

Sau đó, gã này vẫn theo sau người phụ nữ.

Gã đàn ông này thật ra là ai, một kẻ biến thái đang rình rập ư?

Hay chỉ là một người qua đường tình cờ cùng đi trên con đường đó, cảm thán vì sự đáng yêu của đứa bé.

Ngoài ra, còn có những kiểu báo án như sau:

Một cô bé trung học đang trên đường đạp xe về nhà thì bắt gặp một đàn ông đang đạp theo sau.

Cô bé bắt đầu đạp hết sức thì người này cũng tăng tốc theo.

Mặc dù có thể hiểu cảm giác đề phòng của cô bé, nhưng chẳng may đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên thì sao?

Ngày nọ, thấy 7 đứa trẻ đang chơi đùa, người đàn ông bèn tiến lại. 

“Chơi ở đây nguy hiểm lắm”, ông nhẹ nhàng lên tiếng.

Trường hợp này thì chẳng có vẻ gì là người đàn ông kia đáng sợ và ẩn chứa nguy hiểm cả.

Một người đàn ông cao 160 cm, người tròn trịa đi trên xe đạp màu xanh. 

Tròn trịa thì không được đi xe đạp hay sao?

Ảnh: 愛媛県警察

Những dòng trên đều là những tin báo án được gửi đến đồn cảnh sát trong thời gian gần đây.

Có lẽ sự dè chừng quá mức của người Nhật đã khiến họ nghi ngờ mọi thứ xung quanh, kể cả những người có ý định giúp đỡ.

Một lần tôi đã gặp một trường hợp thế này tại ga Tokyo.

Một phụ nữ đang cố nhấc chiếc xe nôi lên tàu, trông có vẻ nặng nề và vất vả.

Thế là tôi cất tiếng:”Hay là tôi giúp cô nha”

Thì cô này bắt đầu nhìn tôi bằng gương mặt hoảng hốt và lạnh lùng từ chối:

“結構です!!” (Không sao) 

Phải chăng mặt tôi có điểm gì mờ ám?

Càng ngày, tôi càng cảm thấy giúp đỡ người xa lạ tại Nhật là một cử chỉ hiếm hoi. Người (có vẻ) cần được giúp thì từ chối lòng tốt, dần dà người muốn giúp cũng chẳng buồn lên tiếng…

Có phải người Nhật ngày càng phòng bị nhiều đến nỗi bất kỳ sự việc nào cũng nhìn dưới con mắt ngờ vực, khả nghi?

Kengo Abe 

Nhật Bản: Đồng yen sẽ dần biến mất trong xã hội không tiền mặt

Mặc cho tỷ lệ sinh tiếp tục sụt giảm, 3 mâu thuẫn kỳ lạ chưa có hồi kết vẫn tồn tại trong xã hội Nhật

3 bộ phim không thể bỏ qua khắc họa xã hội Nhật Bản những năm tiền và hậu Thế chiến

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: