Khám phá lịch trình một ngày của Samurai số 1 Nhật Bản

Bạn có bao giờ tưởng tượng một người được cho là Samurai số 1 của cả Nhật Bản thì sẽ có lịch trình sinh hoạt bận rộn đến mức nào? Chẳng hạn như phải dậy sớm, thức khuya đọc tấu chương, giải quyết chính sự… Thế nhưng sự thật có phải như vậy?

 

Ở Nhật có một câu nói như thế này: “Sống lành mạnh thì chẳng cần thuốc”. Ý của câu này là thay vì đổ bệnh sau đó mới tất tả đi mua thuốc thì trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta duy trì lối sống lành mạnh thì sức khoẻ sẽ được đảm báo, tránh xa bệnh tật… (Tôi cũng sẽ bắt đầu ăn uống lành mạnh từ…ngày mai).

Là một Shogun (tướng quân) đứng đầu nhật Bản, nhưng Tokugawa Ieyasu lại không hề sống buông thả, phóng túng, ngược lại ông rất biết cách giữ gìn sức khoẻ và tuân thủ theo một lịch trình nhất quán. Có lẽ đó là lý do mà ông sống đến 73 tuổi, cụ thể lịch trình của Tokugawa Ieyasu diễn ra như thế nào trong một ngày, hãy cùng JAPO khám phá nhé. Và nếu được, các bạn cũng hãy tham khảo và học tập nếp sống của ông nhé.

6:00 AM

Thức dậy.

Bất kể đông hay hè, cứ đúng 6:00 AM, ông sẽ thức dậy và vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt.

8:00 AM

Ăn sáng.

Bữa sáng của ông vô cùng đơn giản.

Ảnh: https://intojapanwaraku.com/culture/94079/

Chỉ có cơm trắng, súp miso và cá nướng. Thỉnh thoảng sẽ có thêm Oshinko là món đồ chua kiểu Nhật. Đối với chức vị của một Shogun thì phải chăng bữa cơm này khá đạm bạc?

Thêm vào đó, để tránh việc bị đầu độc, ông cũng có một người thử độc. Sau khi người đó nếm qua và không có vấn đề trong một thời gian, ông mới dám “động đũa”. Thế nhưng phải ăn thức ăn nguội chắc chắn là việc chẳng vui sướng gì.

Trong khi ông ăn sáng sẽ có người chải tóc và thắt tóc cho ông, sau đó cứ mỗi sáng sẽ có 6 vị thầy y đến bắt mạch kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho ông.

9:00 AM

Nơi ngủ của tướng quân sẽ không cố định, họ sẽ ngủ cùng các Ooku (大奥) và bắt đầu công việc buổi sáng bằng cách đến viếng những bài vị của các Shogun tổ tiên.

Và tất nhiên những nơi đó cũng chỉ toàn những Ooku mà thôi.

10:00 AM

Học tập.

Một Samurai được tôn trọng chỉ khi họ có cả trí lẫn dũng, để đạt đến trình độ văn võ song toàn thì các Shogun cũng phải học kiến thức song song với luyện võ thuật.

12:00 PM

Ăn trưa.

Bữa trưa cũng tham đạm không kém bữa sáng. Sau đó, ông bắt đầu làm việc khoảng 2 tiếng, hầu hết là những việc như tiếp nhận báo cáo từ các chư hầu…

Chỉ 2 tiếng làm việc thôi sao? Thế này thì thủ tưởng đương thời cũng ghen tị chứ đừng nói đến tôi.

14:00 PM

Đây là thời gian dành cho thú vui trong ngày của ông. Cưỡi ngựa hoặc vẽ tranh cũng là một cách để thư giãn. Quan trọng nhất là phải giữ cho mình thoải mái không cảm thấy áp lực và không làm việc quá sức. Đó là quy tắc tuyệt đối!

Ở điểm này thì tôi rất lấy làm ghen tị đấy.

17:00 PM

Đầu tiên ông sẽ đi tắm. Nhưng không phải một mình mà cùng với người hầu để kỳ cọ cho ông.

18:00 PM

Bữa tối tuy sẽ nhiều món hơn bữa trưa và sáng nhưng về cơ bản cũng vô cùng thanh đạm. Sau đó là giờ tự do.

22:00 PM

Giờ đi ngủ.

Trong các bộ phim Trung Hoa, các bạn sẽ thấy rằng mỗi ngày vua sẽ chọn một phi tần để qua đêm, tuy nhiên ở Nhật, đó lại là một hệ thống được quyết định sẵn.  Hơn nữa, để tránh những cảm xúc mạnh mẽ đối với cô gái được chọn đêm đó, sẽ có một nữ giới khác nằm kế bên hai người, lắng nghe nội dung trò chuyện và ngăn không cho “cảm xúc dâng trào”. Bởi mục đích của những đem này là để tướng quân có một đứa con nối nghiệp, nên khác với những cặp vợ chồng bình thường khác, giữa bọn họ không có lãng mạn hay khoái cảm.

Để sống lâu thì các bậc Shogun chỉ có thể giữ gìn sức khoẻ. Vì thế mỗi ngày của họ đều lặp lại theo các phương pháp ăn thanh đạm, không làm việc quá sức, nghỉ ngơi điều độ… Thêm vào đó, thời kỳ Edo là thời kỳ thái bình thịnh vượng của Nhật Bản, vì thế các Shogun cũng chẳng có mấy việc để làm.
Nghĩ lại thì có hơi nhàm chán các bạn nhỉ?

Kengo Abe
Xem thêm: