Những hình phạt của Nhật Bản thời cổ đại

 

 

Thay vì phạm tội thì sẽ bị cảnh sát bắt như ngày nay, vào thời cổ đại người ta sẽ sử dụng các hình phạt để trừng phạt những người phạm tội ở mức độ không quá nghiêm trọng. Và có lẽ việc áp dụng hình phạt cũng đã từng được thấy ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong nội dung lần này tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị một số hình phạt ở Nhật Bản cổ đại, nghe có vẻ buồn cười nhưng cũng khá đau đớn.

 

Vào thời kỳ Edo, dưới sự thống trị của tầng lớp samurai.

Tại thành Edo thuở bấy giờ ( hiện nay là Tokyo ), có một khu giải trí về đêm tên là Yoshikawa. Theo địa danh ngày nay, đây là một góc nhỏ nằm giữa Ueno và Asakusa.

Có rất nhiều các cô gái làm việc tại đây và đây cũng là thị trấn mà nhiều người đàn ông lui tới để gặp gỡ những cô gái này. Đây cũng là thị trấn nơi mà các kỹ nữ ( theo cách gọi của Nhật Bản là oiran ) từng sinh sống.

Thị trấn này có những quy định riêng và những ai vi phạm sẽ phải chịu hình phạt. Một số hình phạt tiêu biểu như sau:

 

Hình phạt “okefuse”

Trường hợp những gã đàn ông sau khi đã vui vẻ với các cô gái nhưng lại ra về mà không trả tiền. Đương nhiên là mọi người sẽ truy đuổi theo dù phải lật tung cả thị trấn để bắt cho bằng được kẻ quỵt tiền. Khi bắt được tên quỵt tiền, người ta sẽ thực hiện hình phạt gọi là okefuse.

Okefuse là một hình phạt mà người bị trừng phạt sẽ bị nhốt vào một chiếc thùng, kín từ đầu tới chân, không lối thoát, và bị ném ra đường.  Chiếc thùng này chỉ có một lỗ trống để người bên trong có thể ló mặt ra ngoài hít thở, và khi đó những người qua đường sẽ cười nhạo rằng:

“ À! Bên trong chính là một tên quỵt tiền.”

Đây là một hình phạt khá xấu hổ.

Tuy là không bị bỏ đói, nhưng việc tiểu tiện và cả đại tiện đều chỉ có thể thực hiện ngay tại bên trong chiếc thùng này.

Thật là một sự xấu hổ đến tột cùng.

 

Những kẻ quỵt tiền này sẽ phải chấp nhận ở trong cái thùng bốc mùi hôi thối đó cho đến khi nào có người quen mang tiền đến chuộc thì mới được thả ra.

 

Mặt khác, hình phạt dành cho các kỹ nữ cố gắng bỏ trốn cũng khá đặc biệt.

Đối với những tửu điếm này, các cô gái là những vật phẩm có giá trị, tuyệt đối không thể để bị trầy xước dù chỉ một chút.

 

Hình phạt tra tấn bằng khói “ibushi seme”

Những kẻ chịu hình phát này sẽ bị trói chặt tứ chi để không thể cử động, sau đó bị tra tấn bằng cách hun khói.

Dường như việc tạo ra khói không chỉ từ việc đốt củi, người ta còn đốt cả ớt để làm tăng độ cay.

Cứ như vậy mắt mũi đều sẽ cay xoè. Thật là một hình phạt vô cùng khó chịu.

 

Hình phạt “kusuguri seme”

“Kusuguri” có nghĩa là “cù lét”, đúng với tên gọi của nó, đây là một hình thức phạt khiến cho kẻ bị trừng phạt phải chịu những cơn nhột.

Những người phụ nữ phạm luật sẽ bị trói trong trạng thái không mảnh vải che thân và liên tục bị gây nhột bởi các thứ như bút lông hoặc lông cánh của động vật.

Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất những cơn nhột liên tục này không hề dễ chịu chút nào, bởi những cơn cười không kiềm nén được vô cùng khó chịu và thậm chí có thể gây khó thở. Cười sảng cho đến khi mất ý thức, họ sẽ bị dội nước cho tỉnh lại và tiếp tục nhận sự tra tấn. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần.

Quý vị hãy thử tưởng tượng bộ dạng của họ mà xem! Tôi cảm thấy đây là hình phạt khá khổ sở.

Và những tiếng cười điên loạn thấm đẫm nước mắt tựa như trong phim kinh dị.

 

Hình phạt này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lại gây đau đớn và khổ sở cho người nhận, vì vậy đừng nên làm theo dù dưới bất cứ hình thức nào Quý vị nhé!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: