Samurai người da đen duy nhất trong lịch sử
Samurai người da đen duy nhất trong lịch sử
Nếu Quý vị vẫn luôn nghĩ rằng samurai chỉ có người Nhật và cụm từ samurai chỉ dành riêng cho những võ sĩ Nhật Bản, thì đó là một sai lầm lớn.
Người đã phá vỡ định kiến ấy chính là Yasuke, samurai người da đen duy nhất trong lịch sử.
Dù sinh ra ở một vùng đất khác, thuộc một chủng tộc khác, ông vẫn được thừa nhận và cống hiến như một samurai đích thực.
Bối cảnh lúc bấy giờ là thời Chiến Quốc đầy loạn lạc, các thế lực tranh đấu để giành quyền thống nhất Nhật Bản. Và người tiến gần đến mục tiêu thống nhất ấy nhất chính là Oda Nobunaga (織田信長). Chính ông là người đã khai sinh ra phong trào samurai da đen.
Yasuke sinh ra tại Mozambique, thuộc châu Phi, được đưa đến Nhật Bản để phục vụ các nhà truyền giáo người Ý. Nếu xét theo tình hình thế giới khi đó, có thể ông từng là một nô lệ của người Ý. Tuy nhiên, ghi chép cho thấy Yasuke có thể nói được phần nào tiếng Nhật, điều này chứng tỏ địa vị của ông khác với những nô lệ bình thường.
Đối với hầu hết người Nhật lúc bấy giờ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người da đen. Cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, và trên hết là màu da khác biệt. Cho rằng màu đen của da là do bôi thứ gì lên mà có, Nobunaga nhiều lần yêu cầu Yasuke chà rửa, nhưng tất nhiên chẳng thể trắng ra, mà ngược lại còn ánh lên sắc đen rực rỡ. Bên cạnh đó, Nobunaga cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng với vóc dáng của Yasuke, ông cho rằng với thân hình vạm vỡ, người da đen này có thể dễ dàng hạ gục cả mười người.
Nobunaga ban cho người này cái tên Yasuke (弥助), cấp cho nhà cửa và nhận ông làm thuộc hạ. So với cuộc sống bị phân biệt đối xử ở châu Âu, địa vị mà Yasuke có được ở Nhật Bản rõ ràng tốt đẹp hơn nhiều. Đổi lại, Yasuke cũng hết lòng trung thành phục vụ Nobunaga.
Những gì tôi vừa kể đều là sự thật được ghi lại trong sử sách về một samurai người da đen đã thực sự tồn tại trong lịch sử Nhật Bản.
Nhưng rồi Nobunaga qua đời một cách đột ngột.
Trong một lần tiến quân, Nobunaga nghỉ lại tại chùa Honnoji (本能寺) ở Kyoto.
Biết rằng đây là lúc lực lượng bảo vệ mỏng manh, thuộc hạ của ông là Akechi Mitsuhide (明智光秀) đã bất ngờ nổi loạn, tấn công và phóng hỏa ngôi chùa. Nobunaga được cho là đã chết trong trận loạn này. Còn Yasuke được kể lại là đã chiến đấu bảo vệ chủ nhân đến phút cuối cùng.
Tuy nhiên, một điều bí ẩn đã xảy ra, chính là dù cố gắng tìm kiếm thế nào thì vẫn không tìm thấy thi thể của Nobunaga.
Theo quan niệm của người Nhật thời đó, nếu không tìm thấy xác thì không thể coi là đã bị giết chết. Chỉ là sau sự kiện ấy, cả Nobunaga lẫn Yasuke đều biến mất khỏi trang sử Nhật Bản.
Từ đó, nhiều giả thuyết về việc Nobunaga vẫn còn sống được đưa ra.
Một trong những giả thuyết đó cho rằng Nobunaga đã cùng Yasuke thoát khỏi Honoji rồi vượt biển sang châu Âu. Nếu có Yasuke cùng đồng hồng, điều này cũng không hẳn là không thể xảy ra.
Dĩ nhiên, không có bằng chứng nào để chứng minh nên giả thuyết này không được chấp nhận là sử liệu chính thức.
Nhưng với trí tuệ của Nobunaga, người đã đưa một lãnh địa nhỏ bé tiến sát đến thống nhất toàn cõi Nhật, nếu thực sự sang châu Âu, chắc chắn cũng sẽ được trọng vọng. Và việc Yasuke ở bên cạnh để phò trợ ông lại càng khiến câu chuyện này thêm phần hấp dẫn, đầy màu sắc huyền thoại.
Dù không phải người Nhật nhưng với lòng trung thành tuyệt đối, xả thân bảo vệ Nobunaga đến giây phút cuối cùng, Yasuke xứng đáng với danh xưng samurai hơn bất kỳ ai khác. Dù khác biệt màu da, nhưng với tôi, Yasuke chính là một samurai thực thụ.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ