108 hồi chuông chùa ngày 31 tháng 12

Tại Nhật Bản, vào ngày 31 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 bạn sẽ được nghe thấy 108 hồi chuông chùa vang lên.

Bạn có biết tại sao lại là 108 hồi chuông không?

Mỗi khi nhắc đến Tết Âm Lịch ở Nhật, cũng có nghĩa là nhắc đến Tiếng Chuông Đêm, một phong tục có từ rất lâu đời của người dân nơi đây.

Chuông chùa sẽ được đánh liên tục tổng cộng 108 hồi, từ nửa đêm ngày 31/12 đến thời điểm chuyển sang ngày 1 tháng 1.

Khi bạn nghe tiếng thấy tiếng chuông vang lên và phát ra những âm thanh  “Koong” “Koong” chính là dấu hiệu của một năm mới được bắt đầu. Đây là một nghi lễ theo Đạo Phật ở đất nước mặt trời mọc có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng tại sao lại là 108 hồi chuông, điều này thì không phải ai cũng biết, ngay cả đối với những người dân nơi đây.

Có nhiều cách giải thích về việc này nhưng có lẽ nổi tiếng và tiêu biểu nhất là câu chuyện về 108 điều mong ước của con người.

Nói đến mong ước, khát khao cũng có nghĩa là nói đến những điều tốt đẹp.

Con người có nhiều mong muốn như giàu có, ăn ngon, mặc đẹp…, và cũng chính những mong muốn đó, đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn và tội lỗi trong cuộc sống.

Tiếng chuông đêm ngân lên, giống như dấu hiệu xóa bỏ bất cả những thèm muốn có thể gây nên tội lỗi của con người, và cùng nhau bắt đầu chào đón một Năm Mới nhiều may mắn, an lành.

Còn một cách lý giải khác nữa đó là, theo nghĩa của từ Shikuaku (四苦八苦- Tứ khố bát khổ) trong tiếng Nhật.

Shikuaku có nghĩa là lối sống lo âu bộn bề, dù bạn sống trong bất kỳ hoàn cảnh sung túc đầy đủ như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có nhiều thứ phải suy nghĩ và lo lắng. Con số 108 cũng được hình thành theo cách tính của người dân nơi đây là 4×9+8×9=108.

Với cách tính này, ý nghĩa của 108 hồi chuông là bỏ qua mọi lo lắng bộn bề của cuộc sống, để có thể bắt đầu năm mới thực sự thoải mái hơn.

Hiện tại ở Nhật hầu hết những ngôi chùa đều thực hiện việc đánh chuông vào đêm giao thừa.

Tôi cùng các bạn của mình, đã một lần đến chùa để tận hưởng thời khắc giao mùa ấy, thật sự cảm giác khi ấy khó tả làm sao. Chúng tôi được nhà chùa cho đánh thử chiếc chuông, nhưng điều đó thật không dễ như những gì bạn nhìn thấy hoặc tưởng tượng, khi đánh vào chuông lần đầu tiên và âm thanh “Koong” vang lên, sau đó chúng tôi định đánh tiếp nhưng chuông cứ rung liên tục, làm cho chúng tôi không thể nào đánh tiếp được, đó thật là một trải nghiệm thú vị mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh khi đó trong đầu của mình.

Nếu những bạn nào có dịp đến Nhật vào dịp tết, thì hãy trải nghiệm thử một lần nhé, tôi tin điều đó sẽ mang lại cho bạn những kỷ niệm thật đáng nhớ đấy.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: