Lễ hội “rước của quý” kỳ lạ ở Nhật Bản

Nhật Bản, là một trong số ít những quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới mà vẫn giữ được những nét văn hoá truyền thống của dân tộc. hàng năm, người dân xứ sở Mặt trời mọc tổ chức hàng trăm lễ hội, nói về nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có một lễ hội khá thú vị, thậm chí là hơi kỳ quặc, bởi chủ đề chính được nói đến của lễ hội này, đó là lễ hội Kanamara matsuri, hay còn được gọi là lễ hội “rước của quý”.

Kanamara matsuri là lễ hội truyền thống của người Nhật, được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4 hàng năm. Các bạn có thắc mắc tại sao lại gọi là lễ hội “ rước của quý” ? và tại sao người Nhật lại có lễ hội nhằm tôn vinh bộ phận này?

Theo truyền thuyết, vào thời kỳ Edo những năm 1603-1867, có một con quỷ răng nhọn với hình dáng ghê tởm, phải lòng một cô gái xinh đẹp. Nhưng không được cô gái này đáp lại tình cảm, mà trái lại cô quyết định kết hôn một người đàn ông khác. Điều này đã làm cho con quỷ giận giữ, nó quyết định trả thù bằng cách chui vào bộ phận sinh dục của cô gái, và dùng những chiếc răng sắc nhọn cắn đứt “của quý” của chú rể vào đêm tân hôn.

Một thời gian dài sau khi sự việc đau lòng xảy ra, cô gái đã tái hôn cùng một người đàn ông khác, nhưng lần này cô sợ con quỷ sẽ lại làm hại người chồng của mình, nên cô đã nhờ những người thợ rèn trong làng, làm cho người chồng sắp cưới của mình một “của quý” bằng thép. Trong đêm tân hôn con quỷ lại xuất hiện, cũng giống như lần đầu, nó định dùng những chiếc răng sắc nhọn cắn đứt của quý người chồng, nhưng những chiếc răng nhọn của nó đã bị rụng hết khi cắn nhằm món “đồ giả”, sau lần đó, nó đã hoảng sợ và xuất ra khỏi thân thể của cô gái.

Dựa theo câu chuyện này, mọi người đã đưa một “của quý” khổng lồ làm bằng thép vào ngôi đền Kanayama, nơi thờ thần Kanayama Hikonokami  và Kanayama Himenokami hai vị thần phù hộ cho sức khoẻ và sự sinh nở của con người.

Vào dịp lễ hội, nhiều thanh niên, phụ nữ, thậm chí là người đồng giới cùng  tụ hợp lại để tiến hành các nghi thức rước lễ. Ngoài ra, còn có nhiều món đồ lưu niệm mang hình bộ phận sinh dục nam, được bày bán ở khắp các cửa hàng.

Nhiều người nói rằng, trước đây ở việt nam cũng từng có lễ hội tôn vinh bộ phận sinh dục của con người gần giống như thế này, không biết có thật không? Các bạn thấy, lễ hội này có thú vị không?

Hải Âu

Kỳ lạ với giấy tờ đăng ký kết hôn hình One Piece hợp pháp tại Nhật Bản

Bất ngờ với cuộc thi “Hoa hậu ngực đẹp”kỳ lạ ở Nhật Bản

Cửa hàng “Kỳ lạ” ở Nhật Bản?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: