Lễ hội “Quỷ Namahage” dọa trẻ con

 

sub_img_1

 

Có đứa trẻ nào khóc không nhỉ? Có đứa trẻ nào hư không?

Một con “Quỷ” trên tay cầm con dao với giọng nói ồm, lớn tiếng xuất hiện bước vào nhà.

 

main

 

Tay cầm hung khí và khuôn mặt đáng sợ.

Đứa trẻ nhìn thấy sợ và sẽ khóc gào lên.

Dưới đây là lễ hội “Namahage” mang tính truyền thống được tổ chức ở tỉnh Akita, Nhật Bản.

Nghi lễ trước khi vào phòng dọa những đứa trẻ.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Trẻ em tại đây đều được những con quỷ “Namahage” mặc áo rơm, đeo mặt nạ tới thăm hàng năm. Quỷ – thường là những người lớn tuổi hơn cùng khu vực sinh sống, đến từng nhà để tìm những đứa trẻ không ngoan ngoãn, ngủ dậy trễ, để đồ đạc lung tung, hay nhõng nhẽo cha me, không chịu đánh răng trước khi ngủ…vv.

Quỷ thường dọa kéo đi bất cứ đứa trẻ nào vi phạm vào trong những ngọn núi phủ đầy tuyết.

Khi trẻ kêu khóc, bố mẹ sẽ làm điều gì đó để bảo đảm với con quỷ rằng: tất cả những đứa trẻ trong nhà đều ngoan và “hiến” cho chúng những chiếc bánh snacks, rượu sakê.

 

e0094691_22504632

Trẻ khiếp sợ màn dọa của Quỷ.

Đó là một trong những lễ hội dân gian truyền thống đặc biệt quan trọng của Nhật.

Ở tỉnh Akita có nhiều lễ hội lớn và nhiều món ăn ngon, phong cảnh lại đẹp.

Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là “Namahage”.

Có tuyến tàu cao tốc Shinkansen từ Tokyo tới Akita.

Nhất định hãy ghé thăm một lần nhé để trải nghiệm thực tế nhé các bạn.

Vào trang web để biết thêm thông tin chi tiết và bổ sung thêm vào cẩm nang du lịch nào!!

http://www.namahage.co.jp/namahagekan/

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: