“Bảo bối” khăn đa năng “thách thức” các hình dạng đồ vật khó nhằn

Có một quy tắc lạ lùng ở Nhật, đó là khi bạn mang quà đem tặng người khác, hãy gói ghém cẩn thận, vừa đi vừa nâng niu, và tuyệt đối đừng để lộ vật bên trong.

Ngày nay, nhờ Ba lô, giỏ xách mà việc mang theo quà tặng có phần dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ngày xưa, đâu có những vật dụng hiện đại như thế. Người ta sẽ dùng một mảnh vải gọi là Furoshiki (風呂敷) để bọc lại.

Những quý bà đi lại trong trang phục Kimono, tay cầm gói Furoshiki thật toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Dù trong xã hội hiện đại, sự tiện lợi của công nghệ và dịch vụ như chuyển phát nhanh xuất hiện, thì hình bóng đó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện đâu đó trên đường phố Nhật.

Một trong những lý do mà nó vẫn tồn tại đó là do sự tiện lợi, có thể gói bất kỳ đồ vật có hình dạng nào.

Đầu tiên là hoa văn của Furoshiki.

Thật dễ thương phải không nào?

Đây là cách mà nó được sử dụng.

Và đây là những kiểu dáng đi chung với Kimono.

Không khác gì túi xách ngày nay các bạn nhỉ?

Dưới đây là cách gấp Furoshiki cho những bạn nữ khéo tay thử thách.

Nhưng có vẻ hơi khó nhỉ?

Nhưng nếu nhớ được và gấp thuần thục trước mặt người Nhật thì phải “ngầu” lắm.

Nguồn tham khảo:

http://www.hamamonyo.jp/products/furoshiki.html

http://www.kyoto-musubi.com/wrap/wrap-howto.html

https://www.pinterest.jp/explore/風呂敷包み方/

Kengo Abe

Furoshiki- Chiếc khăn “thần kỳ” của người Nhật

Lạ mắt với giày quấn Furoshiki

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: