Ý nghĩa “không ai ngờ” đằng sau chiếc khăn hình tam giác bí ẩn trên đầu ma Nhật

Có lẽ thế giới linh hồn cũng được phân biệt theo quốc gia và ngăn cách bằng đường lãnh thổ. Bởi vậy nên dù có chút tương đồng, mỗi con ma đại diện cho từng nền văn hóa sẽ có đặc điểm riêng.

Ma ở Việt Nam không thể giống ma ở Mỹ, cũng như ma ở Mỹ không thể giống ma ở Nhật Bản rồi.

Nếu bạn có hứng thú với các truyền thuyết đô thị Nhật Bản, hoặc là Fan của Anime và Manga, bạn có thể để ý thấy đặc điểm chung ở một số con ma ở Nhật. Chúng đeo trên đầu một chiếc băng đô hình tam giác màu trắng kỳ lạ. Thậm chí một số nhân vật trong Anime giả ma chỉ bằng cách đeo miếng vải có hình dạng tương tự lên đầu.

Có bao giờ bạn tự hỏi về ý nghĩa của nó?

Để mô tả vào món đồ này, người Nhật dùng từ Boshi (Mũ) hoặc Nuno (Vải), thế nhưng vẫn chưa có tài liệu nào gọi ra được tên của nó.

Giống như ở Việt Nam, màu trắng gợi đến sự tang tóc và cái chết. Ngày xưa ở Nhật, khi nhà có người chết, các thành viên trong gia đình sẽ khoác lên người bộ Kimono màu trắng, đồng thời rất nhiều hồn ma ở Nhật cũng được mô tả trong hình dạng ốm đói với bộ Kimono trắng toát rộng thùng thình.

Tuy hình ảnh này kéo dài đến hàng thế kỷ, thế nhưng chiếc khăn trắng với đỉnh nhọn tam giác không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng.

Hình ảnh chiếc khăn đội đầu này bắt đầu được chú ý là nhờ tranh vẽ hồn ma (Yurei-e) vào thời Heian. Chính vì thế rất nhiều giả thuyết cho rằng chiếc khăn dựa trên mũ Eboshi nổi tiếng thời kỳ này. Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, đến thời Edo, chẳng còn ai bàn tán gì về chiếc mũ huyền thoại ấy nữa.

Đến ngày nay, cũng không phải con ma Nhật nào cũng có miếng vải đội đầu. Chỉ có Funa Yurei (Hồn ma trên biển) là được mô tả lúc nào cũng mang chiếc khăn này.

Như đã nói ở trên, vẫn chưa có tên gọi chính thức cho miếng vải kỳ lạ ấy, cái tên được chấp nhận nhiều nhất có lẽ là Tenkan (Vương miện thiên đường). Ngoài ra còn có những cái tên khác như Zukin (mũ trùm đầu), Hitaieboshi (Khăn quấn quanh đầu), hay cả từ mô tả theo nghĩa đen như sankaku no shiroi nuno (miếng vải trắng gấp thành hình tam giác) cũng được dùng để đặt tên.

Đúng là không có cái tên nào “có vẻ” chính xác được như Tenkan. Vì cái tên có thể kết nối được với thế giới thần linh. Nhiều người giải thích rằng chiếc khăn màu trắng gợi sự tang tóc, trong khi hình tam giác với mũi nhọn chĩa lên trời, hướng tới thiên đường. Các hồn ma mang chiếc khăn cũng mang theo khát vọng được siêu thoát.

Ngoài ra, còn một giả thuyết nữa. Đó là khi mang khăn đồng nghĩa với việc hồn đã lìa khỏi xác. Hình tam giác lúc này trở thành dấu mũi tên, kí hiệu cho thấy hồn đã rời khỏi thân thể và cần phải tìm đường đến địa điểm tiếp theo, không được phép lảng vảng bên cạnh xác nữa.

Dù có rất nhiều thông tin khác nhau về chiếc mũ kì bí này khiến chúng ta có thể hoang mang một chút. Thế nhưng vốn dĩ thế giới tâm linh đã rất mơ hồ rồi, sự không rõ ràng sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn, không phải sao?

Chiếc khăn có thể là hình ảnh không chính thống về ma ở Nhật. Thế nhưng khi thấy ai đó mang trên đầu chiếc khăn trắng có hình dạng tam giác như thế này, bạn biết ngay người ấy đang cosplay thành ma Nhật đấy. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy hình ảnh này trong các Manga Anime Nhật Bản.

Hồn ma mà xinh chưa này!!!

Vậy sao không sắm ngay một bộ Kimono trắng cùng chiếc khăn gấp hình tam giác, và hóa thân ngay thành con ma đậm chất Nhật Bản nào?

 

 

 

 

 

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: