Bạn biết gì về Nữ Tu quyền lực nhất trong lịch sử nước Nhật ?

Từ ngàn đời xưa, trong suy nghĩ của người Nhật nói riêng và phương Đông nói chung, người phụ nữ luôn là phần bé nhỏ của xã hội. Họ sống kín tiếng, lặng lẽ và cam chịu.

Lúc lấy chồng chỉ chuyên vào nội trợ, lui vào hậu trường và tránh xa những việc liên quan đến chính trị quân sự.

Nhưng trong lịch sử Nhật, vẫn còn những người phụ nữ, bằng tài trí và sắc đẹp. Đã leo lên được danh vị và dùng quyền lực để xoay vần đổi thế.

Nữ tu Hojo Masako là một người như thế.

Nguồn: badassladiesofhistory

Hojo Masako sinh năm 1157 là con gái của Hojo Tokimasa và Hojo Maki. Dòng dõi Hojo chiếm ưu thế trong quân đội.

Bà là một nhận vật đáng gờm, có một chỗ đứng quan trọng trong nền chính trị quân sự đương thời.

Khi trưởng thành, Masako kết hôn với Minamoto Yoritomo, cũng thuộc một dòng dõi nổi tiếng và thế lực. Việc kết hợp hai gia tộc này làm tăng địa vị, thậm chí lấn át cả Tiên Hoàng.

Sau đó, vì những chiến công và uy thế của gia tộc, Minamoto Yoritomo được phong làm “Chinh di đại tướng quân”, khiến cho quyền lực của hai bên gia đình trong quân đội trở nên vô cùng to lớn.

Minamoto Yoritomo

Nguồn:nghiencuulichsu

Năm 1199, trong một trận chiến chống ngoại xâm, chồng Masako qua đời. Theo phong tục truyền thống, khi chồng mất, bà phải xuất gia lên chùa theo nghiệp tu hành.

Cái chết của Minamoto Yoritomo làm tan vỡ sự gắn kết của hai gia tộc đang hùng mạnh. Từ chỗ thuận hoà chuyển qua đối đầu. Theo truyền thống con nối nghiệp cha. Yoriie là con của Minamoto Yoritomo và Hojo Masako sẽ nhậm chức Chinh di đại tướng quân thay cha đã mất. Lo sợ con trai theo ông nội sẽ làm hại cha mình. Masako lúc đó đang trụ trì chùa Gyôyu nhưng vẫn hợp sức với cha mưu sự.

Bà thành lập nên hội đồng bô lão để giảm bớt quyền lực của con trai. Sau đó, dùng mật thám để điều tra kế hoạch của dòng tộc bên chồng. Chính vì điều đó đã làm cho Yoriie thêm ghét mẹ, liền tìm cách liên minh với Hiki, để tiêu diệt Hojo.

Lịch sử của bất kỳ quốc gia nào cũng chứng kiến vì danh lợi mà “máu mủ”, “chung huyết thống” sẵn sàng loại bỏ lẫn nhau. Những gia tộc như Hojo hay Minamoto cũng không thoát khỏi guồng quay đó.

Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm vào năm 1203, gia tộc Hojo tấn công và tiêu diệt dòng họ Hiki đồng thời buộc Yoriie sống lưu vong ở tỉnh Izu. Cuối cùng, bà với cha mình ra lệnh giết luôn con để trừ hậu hoạ.

Sau đó, đưa em trai là Sanetomo lúc bấy giờ chỉ 11 tuổi lên nhậm chức thay anh.

Vì quá lo sợ trước sự mưu lược và mạnh mẽ có phần tàn độc của con gái. Hojo Tokimasa đã đưa Sanetomo về gia thất và trở thành người hùng mạnh nhất. Ông lập các hội đồng và thực hiện quyền lực của mình khắp vùng mạc phủ Kamakura.

Nguồn:nghiencuulichsu

Tuy nhiên, quyền lực của ông thật ngắn ngủi, năm 1205, do bất hoà với cha, Masako đã liên kết với anh trai để bắt Hojo Tokimasa thoái vị, giam lỏng đến chết già.

Anh trai của cô đã trở thành nhiếp chính của Sanetomo lúc đó mới hơn 10 tuổi. Trong suốt mười lăm năm, hai anh em đã nhắm mục tiêu và loại bỏ các đối thủ đe doạ dòng tộc. Họ thường làm điều này bằng cách kích động khéo léo cuộc nổi dậy của các chiến binh trong cùng gia tộc.

Năm 1219, thấy Sanetomo mãi không có con để kế vị, Masako vào cung để cầu xin Tiên hoàng Go-Toba ban cho một đứa con nuôi.

Cùng năm đó, ở mạc phủ Kamakura. Chinh di đại tướng quân bị ám sát. Vì chưa được ban con nuôi nên vị trí đó buộc phải thu hồi lại.

Mất tước hiệu, phần lớn gia tộc cũng tan rã. Đến 1224, Yoshitoki cũng qua đời. Dòng họ Hojo gần đi vào hồi kết vì có rất nhiều thế lực như Iga và Miura ngấm ngầm tiêu diệt.

Masako lúc ấy 67 tuổi, đã già và vẫn ở trong chùa. Nhưng bằng sự thông minh và quyền lực, bà đã dùng kế để làm phân rã các liên minh. Giữ vững Hojo nhiều năm sau đó.

Năm 1225, Masako qua đời trong bình yên. Bà được các nhà sử học đánh giá rất cao vì bản lĩnh và tài năng chính trị kiệt xuất giữa thế giới chỉ toàn là đàn ông lúc đó.

Bà trở thành nhân vật huyền thoại trong sử sách và được các nhà điện ảnh khai thác rất nhiều.

Tuy chưa được một lần ban tước hiệu nhưng sau bức rèm nhung, nữ tu Masako vẫn được nhắc đến như một người đàn bà quyền lực bậc nhất, xoay vần được thiên hạ.

Nguồn tham khảo: badassladiesofhistory

Koibito yo

Tự sát ở núi lửa Mihara, bí mật ám ảnh từ tiểu thuyết kinh dị The Ring

Torii Nỗi buồn đơn độc của một biểu tượng Nhật Bản

Tomoe Gozen: Nữ kỵ tướng xuất chúng ngay cả giới Samurai cũng phải nghiêng mình

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: