Sự ra đời của huyết sắc lệnh dòng họ Hosokawa

hsla

Bạn là một người yêu thích lịch sử và văn hóa Nhật Bản, liệu bạn đã bao giờ được nghe kể về câu truyện “Huyết sắc lệnh của dòng họ Hosokawa” chưa?

Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguồn gốc của câu truyện này nhé.

Truyện bắt nguồn từ một gia đình ở vùng Hosokawa, người chồng trong gia đình đó bị ám sát một cách bí ẩn để lại người vợ quả phụ và một đứa con gái tên là Kazuye.

Vì quá căm phẫn và muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của người chồng mà cả 2 mẹ con đã đánh đổi tất cả tài sản họ dành dụm được.

Chính vì vậy họ đã trở nên nghèo khó, phải xin tá túc tại một ngôi đền tại địa phương và cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, thậm chí con gái Kazuye còn thề sẽ lấy người đàn ông có thể giúp cô trả thù cho cha.

Vốn là một cô gái có sắc đẹp nên Kazuye thường bị đám thanh niên trong vùng trêu ghẹo và lăng nhục. Trong một dịp tình cờ, bỗng có một chàng samurai trẻ tên Okawa Jomoyemon xuất hiện đánh đuổi bọn côn đồ và giải nguy cho cô.

Trông thấy sự can đảm và tài giỏi của chàng trai, Kazuye tin rằng đây là người có thể giúp cô trả thù cho cha và Okawa cũng bị vẻ đẹp của Kazuye chinh phục.

Trước tình cảnh khó khăn của Kazuye và mẹ cô, một người bạn cũ của cha cô đã giúp cho 2 mẹ con được phụ việc tại nhà của hoàng tử Hosokawa. Cũng chính vì vẻ đẹp của mình mà cô đã được quận công chú ý và bị những người hầu khác ganh ghét.

Còn về phần Okawa, anh vốn là một người hầu cận cho quận công nơi khác, nhưng vì tình yêu dành cho Kazuye anh đã lén đến gặp Kazuye.

Sau khi gặp và nghe câu truyện thương tâm đầy nước mắt của Kazuye, anh đã lập lời thề sẽ không nghĩ đến chuyên tình cảm với cô cho đến khi giúp cô trả được thù cho cha.

Nhưng họ không ngờ rằng, cuộc nói chuyện của họ đã bị một người hầu khác nghe lén và báo cho quận công Daimio.

Ngay lập tức quận công đã cho người bắt cả 2 người, quận công đã tỏ vẻ rất giận dữ và ra lệnh giết chết Kazuye, nhưng Okawa phản kháng và nhận hết mọi tội lỗi về mình. Anh xin chết thay cho Kazuye và cũng kể lại mọi chuyện cho quận công.

Trước câu chuyện cảm động, thương tâm và quyết tâm trả thù cho cha của Kazuye cũng như sự hiệp nghĩa của Okawa. Quận công Daimio đã bỏ qua hết mọi chuyện và quyết định thu nạp Okawa đồng thời hứa giúp họ trả thù cho cha của Kazuye.

Okawa đã rơi lệ và rất biết ơn quận công, anh thề sẽ hy sinh và trung thành với quận công Daimio.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày lâu đài của dòng họ Hosokawa bỗng dưng gặp phải một trận hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và bao phủ cả tòa lâu đài khiến cho mọi người hoảng sợ bỏ chạy mà không kịp mang theo bất cứ thứ gì. Trong lúc này quận công Daimio mới nhớ đến những sắc lệnh cổ xưa được Thiên Hoàng ban tặng, nếu chúng bị thiêu rụi sẽ là một tai họa dành cho dòng họ, ông định quay trở về lâu đài để tìm chúng nhưng đã bị ngăn lại.

Lúc này, vì để đền ơn và chứng tỏ sự trunh thành của mình Okawa đã một mình lao vào đám cháy để tìm những sắc lệnh cổ xưa của dòng họ Hosokawa. Lúc anh tìm được chúng cũng là lúc ngọn lửa đã phủ kín mọi lối đi và anh nhận ra không còn cách nào để thoát khỏi đám cháy. Trong giai đoạn thập tử nhất sinh Okawa đã nghĩ ra một cách để bảo toàn những sắc lệnh mà không ai có thể nghĩ đến, anh đã rạch bụng của mình và cho những sắc lệnh đó vào bụng.

Vài ngày sau, đám cháy được dập tắt và người ta phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của Okawa trong đống tro tàn, nhưng những sắc lệnh của dòng họ Hosokawa vẫn còn được bảo toàn khá nguyên vẹn trong bụng anh. Kể từ đó, người ta gọi tài liệu này là “Hosokawa no chi daruma” – huyết sắc lệnh của dòng họ Hosokawa.

Qua câu chuyện này chắc các bạn đã có thêm một góc nhìn mới và hiểu biết thêm về lịch sử văn hóa Nhật Bản rồi nhỉ.

Các bạn cảm nhận thế nào về câu chuyện này?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: