Kỳ lạ nữ giới Nhật có thời cho rằng “răng đen” là đỉnh cao của thẩm mỹ

Quan niệm về cái đẹp của mỗi quốc gia trên thế giới không hoàn toàn giống nhau.

Ở Tây Âu, thân hình mảnh khảnh của các cô gái là chuẩn mực, vì vậy họ cố gắng bó những chiếc áo lót lại sao cho ôm chặt vào cơ thể và khiến vòng eo nhỏ nhất có thể.

Ở Trung Quốc thời phong kiến, tục bó chân 纏足(tensoku) ở nữ giới rất phổ biến. Vì họ tin rằng đôi chân nhỏ sẽ tạo nên dáng đi đáng yêu. Còn bàn chân to cho thấy cảm giác thô thiển. Thế nên từ khi còn nhỏ nữ giới Trung Quốc đã phải chịu đau đớn về thể xác để đạt đến chuẩn mực của cái đẹp.

Còn Nhật Bản, chân mỹ trong tiềm thức của người Nhật xưa lại khá kỳ lạ.

Đó là tục “Nhuộm răng đen – お歯黒(Ohaguro)”

Đây là phong tục khá cổ xưa, từ khoảng 100 năm trước vẫn có nữ giới “theo đuổi” quan niệm thẩm mỹ này.

Hàm răng đen, chắc, bóng khoẻ mới là sức hút của nữ giới thời đó。

Ảnh: http://autobahn.blog.jp/archives/1049462803.html

Mục đích của việc nhuộm răng được cho là vì màu trắng tinh của hàm răng nguyên thuỷ quá nổi bật, sẽ làm cho khuôn mặt trở nên hiểm ác. Trong khi răng đen lại giúp nét mặt người con gái trông phúc hậu hơn nhiều.

Đây được xem là phong cách trang điểm quý phái, lâu dần trở thành chuẩn mực của nữ giới Nhật xưa.
Theo một số ghi chép để lại, chất bám trên răng là chất lỏng từ thép sau khi đun chảy có màu nâu, mùi hôi. Sau đó dùng tăm thoa chất lỏng lên răng và phủ cuối cùng bằng lớp bột đen.

Lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi trên răng tạo thành lớp màng đen đến nước cũng không thể rửa trôi.

Đây cũng là cách bảo vệ răng miệng hiệu quả mà ngay cả nam giới cũng sử dụng.

Ảnh: https://ja.wikipedia.org/wiki/お歯黒

Tuy nhiên, quan niệm răng đen quý phái đã thay đổi từ sau khi văn hoá nước ngoai du nhập vào Nhật Bản. Một số nữ giới bắt đầu cho rằng răng đen thật xấu xí và chỉ có những phụ nữ đã kết hôn chỉ suốt ngày ở nhà mới phải nhuộm răng để tránh việc ra ngoài chơi bời.

Ngay cả Trung Quốc và Việt Nam cũng có những vùng từng tồn tại tục lệ nhuộm răng ăn trầu.

Về điểm này thì dù là người Nhật đi nữa thì tôi cũng không thể cảm nhận được vẻ đẹp nào từ hàm răng đó cả, người Việt các bạn có cùng ý kiến với tôi không ?

Kengo Abe

Người Nhật”lười”: cái gì cũng “rút gọn”đến việc đánh răng mà cũng chỉ làm trong 10 giây

Đánh răng bằng ánh sáng, thật vi diệu

Tản mạn chuyện phòng nha: Càng lo lắng thì chữa răng càng đau

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: