Những con yêu quái Nhật Bản kỳ lạ đến mức bạn sẽ muốn hỏi chúng “Mục đích đến trái đất là gì?”

Thần Đạo (Shinto) là đạo đa thần thuần Nhật. Người Nhật quan niệm “vạn vật hữu linh” có nghĩa là mọi sự vật đều có thần ở trong. Ước tính có khoảng 8,000,000 vị thần trên khắp Nhật Bản, nhưng con số này không có nhiều ý nghĩa, vì số thần gần như là vô hạn.

Ngay cả Toilet và nhà bếp cũng có thần phù hộ.

Không chỉ nhiều thần, Nhật Bản còn là quốc gia có rất nhiều yêu quái (Yokai).

Theo suy nghĩ thông thường, yêu quái hại người và rất nguy hiểm, tuy nhiên ở Nhật, không phải yêu quái nào cũng tấn công con người. Một số yêu quái rất kỳ lạ mà không hiểu mục đích đến trái đất của chúng là gì.

Thậm chí có con còn “bị đáng yêu” nữa cơ.

Ví dụ như con Makura-gaeshi này.

Ảnh https://www.pinterest.com/pin/165929567504916124/

Vào lúc nửa đêm, khi bạn đã ngủ say, đó là thời điểm hoạt động của Makura-gaeshi.

Con yêu quái lén lút, thận trọng, từng bước một tiếp cận bạn và thoắt một cái…lật mặt gối của bạn lại. Quan trọng là kỹ thuật của nó nhanh lẹ đến mức bạn không hề hay biết mà vẫn ngủ ngon lành.

Ủa, không phải để doạ người, vậy mục đích hành động trên là gì?

Chỉ vậy thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là nó thấy vui, còn bạn ra sao nó không quan tâm mấy đâu.

Ngoài ra còn có một con yêu quái “ngọt ngào” như tên gọi, Azuki-arai.

Ảnh https://lineblog.me/makinotane7/archives/670404.html

Chắc các bạn cũng biết đậu Azuki ở Nhật chứ nhỉ? Đó là nguyên liệu chính để làm món tráng miệng nổi tiếng Anko (mứt đậu đỏ).

Con này cũng xuất hiện lúc nửa đêm (đúng chuẩn yêu quái rồi), ra bờ sông (chà, bối cảnh thích hợp cho mấy bộ phim kinh dị) và…rửa đậu (ủa???).

Đúng vậy, anh chàng này chỉ đi rửa đậu mà thôi.

Tương truyền rằng trước kia Azuki-arai là một lão già phát cuồng vì món Anko, đến mức hoá thành yêu quái rồi vẫn đi rửa đậu.

Nhân tiện đang nói về thức ăn, hãy cùng gặp gỡ với yêu quái Tofu Koban.

Ảnh http://myth.maji.asia/amp/item_touhukozou.html

Tofu Koban thường có hình dạng là một cậu bé lúc nào cũng mang theo bên mình miếng đậu phụ. Nếu cậu ta mời bạn ăn miếng đậu phụ đó, tuyệt đối đừng đồng ý nhé. Nghe đồn nếu ăn vào, nấm mốc sẽ mọc khắp cơ thể.

So với hai con yêu quái vô dụng ở trên, Tofu Koban cũng không đến mức làm mất mặt dòng họ yêu quái lắm.

Ở Nhật còn có một con yêu quái khác tên là “Liếm da” (Akaname), thật quá kỳ quặc.

Ảnh https://matome.naver.jp/odai/2138692394580292701/2138693308687743803

Trông ngoại hình có vẻ khá đáng sợ đấy chứ.

Con yêu quái này nhân lúc loài người ngủ say sẽ nhanh chóng lẻn vào nhà tắm và…liếm sạch sẽ bồn tắm. Chà, nghe có vẻ sexy đấy. Nhưng bạn có biết tại sao nó lại làm thế không? Sau khi tắm xong, đất ghét và da cũ sẽ đọng lại trong bồn tắm, những con yêu quái này có vẻ thích liếm những thứ như vậy. Cảm ơn vì đã giúp dọn dẹp nhé ! Ước gì yêu quái nào cũng có tâm như thế thì tốt biết mấy.

Không biết truyền thuyết về những con yêu quái này từ đâu ra, thế nhưng nếu chúng thực sự tồn tại thì cuộc đời sẽ thú vị hơn rất nhiều đúng không?

Kengo Abe

Sống ở Nhật mà lười biếng kẻo bị yêu quái mất chân

Dành cho Fan Inuyasha: Bạn biết gì về Tatarimokke – Yêu quái bảo vệ những linh hồn trẻ thơ nghiệt ngã?

Truyền thuyết về loài yêu quái Kappa ở Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: