Vô Diện thật sự trong dân gian Nhật không hề “đáng yêu” như Kaonashi mà bạn đã biết

Vô Diện rất đáng yêu… đúng vậy, bởi vì nó mang mặt nạ đấy. Nhưng nếu hiểu từ Vô diện thành “không có mặt”, có một Yokai trong truyền thuyết Nhật Bản có thể doạ bạn sợ bán sống bán chết.

Nopperabou có ngoại hình giống hệt con người, cho đến khi bạn chạm mặt với nó. Khuôn mặt nó là một khoảng trắng, không mắt, không miệng, không mũi…không có gì cả. Nó không có mặt, chỉ là cái đầu mà thôi.

Trên con đường vắng vẻ vào buổi đêm, khi bạn đang tìm kiếm hình bóng một con người để cảm thấy yên tâm hơn, Nopperabou sẽ xuất hiện. Ban đầu bạn sẽ thấy thật trùng hợp, nhẹ nhõm, an toàn cho đến khi nó từ từ quay lại và…

Ảnh Yokai.com

Đáng sợ hơn, Nopperabou có xu hướng đi bầy đàn chỉ để doạ một mục tiêu duy nhất. Những con Nopperabou này còn có khả năng mạo danh gương mặt những thành viên trong gia đình, khi bạn đến gần, toàn bộ mắt mũi miệng trên gương mặt sẽ dần dần biến mất. Điều ám ảnh nhất chính là nếu nạn nhân bỏ chạy, bạn có khả năng gặp một con Nopperabou khác (trong gương mặt của một người thân khác), và nếu bạn vẫn chưa ngất đi, gương mặt người thân thật sự của bạn sẽ đón bạn ở nhà. Bạn có chắc sẽ không hoảng loạn bởi chính người nhà không? (vì đó hoàn toàn có thể là gương mặt đã doạ bạn trên đường).

Ảnh Zerochan

Ngoài ra cũng có rất nhiều biến thể về Nopperabou ở nhiều địa phương khác nhau.

Akifune là một thương gia thường xuyên dịch chuyển. Ông thường xuyên công tác xa nhiều tuần liền. Một đêm nọ, trên đường về nhà muộn trong chuyến công tác, Akifune cảm nhận rõ sự khác biệt của thành phố về đêm. Những con đường vốn nhộn nhịp, tất bật người qua kẻ lại bỗng heo hút vắng vẻ dưới ánh đèn đường leo lét. Thông thường trên con đường này hay nghe thấy tiếng cú, nhưng hôm nay bốn bề vắng lặng. Akifune vẫn cứ đi như người mất hồn.

Ảnh Daz 3D

Thình lình, một người trẻ tuổi đi lướt qua. Akifune cảm thấy hơi lạ vì còn có người ra đường vào lúc đêm muộn thế này nên bắt chuyện:

“Đêm hôm nay thật tuyệt nhỉ?”

Ông chạm nhẹ tay vào lưng người lạ và rồi một gương mặt trắng toát xuất hiện, một gương mặt không có gì cả, không mắt, mũi miệng,…

Hoảng sợ, Akifune bỏ chạy và gương mặt trắng toát kia cũng đi theo một cách chậm rãi.

Akifune chỉ muốn về nhà, ông càng ngày càng chạy nhanh hơn và đâm sầm vào một người phụ nữ

“Tôi rất xin lỗi thưa cô”

Đỡ cô gái dậy, Akifune bối rối nhìn lại đằng sau để kiểm tra xem gương mặt gớm ghiếc có còn đi theo không.

Ảnh Crunchyroll

“Tôi không cố ý đâm vào cô. Cô không nên ra ngoài khuya như vậy. Có rất nhiều điều đáng sợ ở ngoài kia”

“Ý ông là gì”

Akifune bất giác chần chừ, cô ta sẽ không tin lời ông. Không còn quan trọng nữa, cô gái sẽ có thể gặp nguy hiểm, phải kể ra thôi.

“Có một người đàn ông không mặt đang bám theo tôi, hắn không có mắt, không có miệng, chỉ là một khoảng trống”

“Ý ông là thế này ư…”

Ảnh Know Your Meme

Trước mặt ông chính xác là những gì ông đã mô tả, một cái đầu không có khuôn mặt.

Người đàn ông hét toáng lên và bỏ chạy, phải về nhà, phải về được nhà…

May mắn thay, cuối cùng Akifune cũng đến được nhà, người đàn ông hoảng sợ vừa đập vào cửa vừa hét lên khi nghe tiếng bước chân vợ:

“Đừng ra ngoài Sachi, ngoài này…”

Ông thình lình dừng lại vì trước mặt lúc này là vợ ông, không có mặt.

Những truyền thuyết về Nopperabou còn rất nhiều, ví dụ như về một người phụ nữ trẻ được cứu thoát khỏi toán cướp bởi một Samurai oai vệ trên lưng ngựa, nhưng anh ta không có mặt; về những quí tộc đi hẹn hò, để sau đó phát hiện ra cô nàng gái gọi hạng sang mà mình đã chơi bời cùng, là một Nopperabou.
Rất nhiều bộ phim có sự góp mặt của Nopperabou, trong đó, về hoạt hình, có lẽ nổi tiếng nhất là Pom Poko của Ghibli Studio và Inuyasha. Ngoài ra còn một bộ phim mới phát hành năm 2005 – The Great Yokai War – Đại chiến Ma Giới.

Tham khảo Yokai

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: