Đứng trước nguy cơ thất lạc truyền thống của tộc người Ainu, Hokkaido

Hokkaido (北海道), đảo lớn ở phía Bắc Nhật Bản, nơi phong cảnh trữ tình được nhiều du khách trên thế giới yêu mến. Ngày xưa, trước khi mang cái tên như hiện tại, đảo có tên gốc là Ezo (蝦夷).

Là khu vực nổi tiếng lạnh lẽo, ít có sự xâm nhập từ bên ngoài, ở đó có một nền văn hoá độc đáo, riêng biệt. Nền văn hoá ấy được tạo ra bởi tộc Ainu.

Người dân Ainu chủ yếu sinh sống tại khu vực Hokkaido và quanh nước Nga bắt đầu từ 13,000 năm trở lại đây.

Họ trông như thế nào và sinh hoạt thường nhật ra sao? Hãy chiêm ngưỡng qua bộ ảnh sau đây.

Ảnh: https://jp.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/23/48061

Ảnh: https://jp.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/23/48061

Khuôn mặt của mỗi nữ giới người Ainu có một đặc trưng, đó là hình xăm trên cả khuôn miệng.

Ảnh: https://jp.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/23/48061

Hình xăm chỉ được xăm trên khuôn mặt phụ nữ.

Đầu tiên người ta dùng con dao sử dụng trong các nghi lễ khắc những đường lên vị trí đã định, sau đó dùng than củi bôi lên phần này. Lúc 7 tuổi, trẻ em sẽ bắt đầu xăm những đường nhỏ, sau đó càng lớn số lượng xăm càng nhiều.

Ý nghĩa của nó là:” Cầu mong nụ cười”.

Với cái lạnh cắt da thịt ở Ezo (tên cũ của Hokkaido), đến thở cũng khó khăn, nói chi là luôn nở nụ cười.

Phong tục xăm hình ở phụ nữ hiện đã bị chính phủ Nhật Bản cấm. Tuy nhiên vượt trên cả những quy định đó, nhiều người Ainu vẫn bảo vệ và tiếp nối truyền thống cha ông.

Ảnh: https://jp.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/23/48061

Cuối cùng, đến năm 1998, sự ra đi của người phụ nữ Ainu cuối cùng còn hình xăm đã đặt dấu chấm hết cho một phong tục lâu đời.

Ảnh: https://jp.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/23/48061

Hiện nay, thay vì xăm trực tiếp, trong lễ hội, một số phụ nữ Ainu vẽ những hình tương tự bằng loại mực có thể xoá.

Ảnh: https://jp.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/23/48061

Không chỉ tục xăm nhân trung, nhiều tục lệ khác của dân tộc này đã sớm bị mai một.

Ảnh: https://jp.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/23/48061

Ví dụ tín ngưỡng tôn sùng thần Gấu cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Đến nay, số người Ainu còn sót lại là 23,000 người. Phần lớn trong số đó sống và sinh hoạt trong cộng đồng người Nhật bình thường.

Điều này xấu hay tốt, không ai có quyền phán đoán. Tuy nhiên điều dễ dàng thấy được là nét độc đáo của tộc Ainu hiện nay đã vĩnh viễn thất lạc.

Trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều dân tộc trên thế giới rơi vào tình trạng tương tự bởi ảnh hưởng của dòng chảy thời đại. Nghĩ đến đó tôi lại thấy man mác buồn.

Kengo Abe 

Tuyết trắng mờ nhân ảnh – Không hề đẹp hay lãng mạn, đây là nỗi ác mộng chết người ở Hokkaido

Hokkaido tổ chức chuyến tàu Giáng sinh dành riêng cho khách du lịch nước ngoài để phục hồi sau trận động đất

Tuyết đầu mùa tại thị trấn ảnh Higashikawa, Hokkaido

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: