Bakeneko và Nekomata- Những boss mèo không hề đáng yêu trong quá khứ

Người Nhật phát cuồng với mèo và thường gắn chúng với những hình ảnh đẹp. Các cô gái mang tai mèo và giả tiếng mèo để trở nên đáng yêu hơn. Tuy nhiên trong quá khứ, đôi khi mèo lại gắn liền với hình ảnh quái vật khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Trong các câu chuyện cổ dân gian của Nhật Bản xuất hiện hai con quái vật mèo. Con đầu tiên tên là Bakeneko và con thứ hai là Nekomata.

Cả hai đều thuộc Yokai (yêu quái), đó là hai con mèo sống lâu thành tinh và có khả năng biến hình. Thậm chí chúng có thể giả dạng thành người và trò chuyện bằng ngôn ngữ loài người.

Ảnh Yokai.com

Bất kì con mèo nào sống lâu cũng sẽ có khả năng biến đổi thành Bakeneko hoặc Nekomata. Chúng bắt đầu đi bằng hai chân và một khi đuôi tách ra, khả năng gây rắc rối của chúng tăng lên gấp đôi.

Những năng lực của hai con yêu quái mèo này là tập hợp quả cầu lửa, đuôi mèo đóng vai trò như một ngọn đuốc tiếp lửa, điều khiển người chết và nguyền rủa chủ nhân trước đó (nếu chúng thích).

Chính bởi quan niệm này mà người Nhật xưa cắt đuôi mèo vì tin rằng nguồn năng lượng ma quái của chúng xuất phát từ đó. Ngày nay mèo đuôi cụt vẫn là giống mèo phổ biến nhất ở Nhật.

Đầu tiên hãy cùng nói về Bakeneko.

Ảnh Etsy

Bakeneko là những con mèo được người nuôi dưỡng. Vì chúng có khả năng biến hình, chúng thường biến thành chủ của chúng. Con mèo này trong thân xác người chủ vẫn có những hành động rất “mèo” như dụi đầu vào chăn hay liếm láp khắp người. Tuy nhiên nếu người chủ nhìn thấy nó biến hình hoặc biến hình một nửa (đầu và đuôi vẫn là mèo trong khi toàn thân đã hoá người), con mèo sẽ lật lọng và giết hại chủ nhân của nó. Thậm chí, có con còn ăn thịt luôn chủ.

Tiếp theo là người anh em ác quỷ cũng nguy hiểm không kém, Nekomata.

Ảnh Outre Gallery

Nekomata cũng là quái vật như Bakeneko nhưng có phần độc ác hơn. Sở dĩ như vậy vì Nekomata vốn là mèo hoang hoặc bị chủ cho vào bao rồi bỏ rơi trên núi. Đôi mắt tinh ranh của chúng rình rập những người bộ hành. Ngay khi phát hiện một kẻ lang thang, Nekomata sẽ xé xác con mồi một cách thô bạo. Nekomata cũng tìm thấy sự khoái lạc khi phóng hoả gây hoạ, đe doạ và ép con người làm nô lệ cho chúng.

Có một câu chuyện dân gian được lưu truyền về Bakeneko kể về khi con quái vật hoá thân thành một cô gái điếm xinh đẹp. Theo như câu chuyện, sau khi “mây mưa” cùng người đẹp, trong cơn say, vị khách hàng đã thấy cô ta ngồi trên ghế, dáng điệu vẫn thướt tha nhưng lại mang đầu mèo và đang nhai ngấu nghiến những con cá tươi. Ngay khi biết vị khách kia nhìn mình, cô ta đã thủ tiêu hắn.

Câu chuyện thứ hai liên quan đến Vampire Nekomata kể từ Nabeshima.

Ảnh Mythology Wiki – Wikia

Một vị hoàng tử nọ say đắm vẻ đẹp của một Geisha. Đêm nào hai người cùng gặp nhau để nói chuyện trăng hoa. Chuyện đến tai một con Nekomata lão đời, nó quyết định đến “xin của hoàng tử ít máu tươi” (theo truyền thuyết Nekomata rất thích uống máu).

Vì vậy, con Nekomata biến hình thành nàng Geisha, mỗi đêm chờ hoàng tử ngủ say sẽ cắn cổ và uống máu chàng. Hoàng tử không hề biết được sự thật, nhưng sức khoẻ ngày càng suy yếu. Chàng quyết định cho quân lính canh vào mỗi tối.

Tuy vậy, cứ đúng nửa đêm, những tên lính gác lăn đùng ra ngủ như bị trúng ngải do phép thuật của con yêu mèo. Thế nhưng trong đám có một anh lính, trẻ và thông minh hơn những người con lại. Anh ta nhận thấy dấu hiệu bất thường từ những đồng đội, và ngay khi bản thân sắp gục, anh lấy dao đâm vào chân cho tỉnh táo.

Anh nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ phòng hoàng tử và phát hiện con yêu mèo đang uống máu hoàng tử. Dũng cảm và lanh lẹ, chàng trai giết chết con yêu mèo giải cứu hoàng tử. Cũng trong đêm ấy, người ta tìm thấy xác của nàng Geisha đáng thương và đem nàng đi chôn dưới những bông hoa xinh đẹp.

Có vẻ Boss mèo mà chúng ta yêu thương có quá khứ thật u tối ! Nuôi mèo phải hết sức cẩn thận kẻo bị nhai mất lúc nào không hay đấy nhé !

Tham khảo Ancient origins

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: