Những Samurai “áo xanh” cuối cùng của lịch sử Nhật Bản

Đại diện cho tầng lớp võ sĩ truyền thống của Nhật Bản, đó là các Samurai.

Thời đại của các Samurai kéo dài khá lâu, và họ được gọi là những chiến binh dũng mãnh nhất trong lịch sử.

Thế nhưng hơn tất cả, trước khi thời đại của Samurai kết thúc, đã từng có một nhóm võ sĩ với sức mạnh đáng gờm xuất hiện.

Với tên gọi Shinsengumi (còn được gọi là Tân Đảng).

Ảnh: https://www.viet-jo.com/news/politics/190625081657.html

Lực lượng này được xem như đội quân trấn áp phần tử nổi loạn chống lại Mạc Phủ Tokugawa và gìn giữ trị an cho kinh đô Kyoto.

Đứng đầu Shinsengumi là Kondo Isami (近藤勇). Dưới đây là chân dung của ông.

Ảnh: https://news.livedoor.com/article/detail/16679001/

Khuôn mặt ông trông khá giữ tợn nhưng vẫn toát lên phong thái oai nghiêm…

Thời đại mà các Samurai trị vì, Nhật Bản được hưởng nền hoà bình trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy rất nhiều Samurai cuốn vào những thú vui, hoan lạc mà quên mất cách cầm kiếm.

Thế nhưng trong lúc thái bình thịnh vượng ấy, nhóm Shinsengumi lại có những người sở hữu tài nghệ kiếm thuật phi thường, thân thủ bất phàm. Đó là những ai, sau đây Japo xin giới thiệu đến các bạn 3 gương mặt tiêu biểu:

1/ Okita Souji (沖田総司)

Ảnh: https://r-ijin.com/okita-sousi/

Okita Souji được mệnh danh là thiên tài kiếm thuật. Tuy nhiên đáng tiếc, anh lại qua đời ở tuổi 27 vì bệnh lao phổi.

2/ Saito Hajime (斎藤一)

Ảnh: https://www.pinterest.com/pin/315603886376132981/

Tuy sống sót qua một cuộc chiến cam go. Tuy nhiên anh đã bỏ kiếm đạo để gia nhập lực lượng cảnh sát Shinsengumi.

3/Nagakura Shinpachi (永倉新八)

Là người ngồi trung tâm của hàng đầu tiên trong bức ảnh dưới đây

Ảnh: https://news.livedoor.com/article/detail/16679001/

Giống như trường hợp của Saito, Shinpachi cũng là người sống sót qua cuộc chiến lớn.

Tuy nhiên khác ở chỗ, ông vẫn theo đuổi kiếm thuật cho đến khi già.

Shinpachi sinh năm 1839 ở Edo (nay là Tokyo). Từ năm 7 tuổi, ông đã bắt đầu luyện kiếm.

Trường phái kiếm thuật của ông là Thần đạo vô niệm lưu (神道無念流).

Ông say mê kiếm thuật đến nỗi thường đến các võ đường ở vùng Kanto thách đấu nhiều võ sĩ. Thậm chí đến cả người đứng đầu võ đường cũng bị ông hạ gục. Danh tiếng của ông vang khắp vùng Kanto, ai nấy đều nể sợ vì tài năng của Shinpachi.

Sau khi Kondo Isami lập nên Shinsengumi, Shinpachi là người thường xuyên chăm lo võ đường Shieikan (試衛館). 

Nhờ danh tiếng của Shinpachi mà nhiều người biết đến võ đường, số lượng học viên đến đăng ký cũng tăng lên đáng kể.

Shinpachi cũng nhiều lần tham chiến dưới vai trò thành viên của Shinsengumi. Hơn nữa, ông thường xuyên đi đầu chiến tuyến và trở về khi cả người đầy vết thương.
Đặc biệt, thời đó, Shinsengumi đặt dưới quyền kiểm soát của Mạc Phủ, vì thế phục tùng mệnh lệnh là điều bất kỳ Samurai nào trong đội cũng phải ý thức. Vậy mà Shinpachi nhiều lần nêu ý kiến riêng khi thấy cục trưởng Kondo Isami “được đà lấn tới”.

Sau mỗi trận chiến tranh giành quyền lực, là một khoảng thời gian yên bình trong mỗi triều đại.
Có người kể lại rằng, lúc về già, Shinpachi có sở thích đi xem phim với cháu ngoại. Một lần, ở cửa rạp chiếu phim, ông bị chặn đường bởi nhóm Yakuza nọ. Có lẽ bởi dáng dấp già nua nhưng trông cũng “rủng rỉnh” tiền nên ông mới trở thành “con mồi” của bọn côn đồ.
Thế nhưng, khi ông vừa lườm mắt, bọn chúng lập tức bỏ chạy…

Quả xứng với câu nói: Phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp là mãi mãi!!

Đến cuối đời, ông vẫn gắn bó với kiếm thuật bằng nghề võ sư.
Với tất cả niềm ngưỡng mộ, đối với tôi Shinpachi là Samurai mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản!

Còn bạn, bạn nghĩ danh hiệu đó sẽ thuộc về ai?

Kengo Abe 

Khối tài sản kếch xù”bốc hơi” bí ẩn của Mạc phủ Edo 150 năm chưa ai tìm thấy

Những Samurai được bình chọn là đẹp trai nhất cuối thời Edo

SAMURAI và BUSHI (võ sĩ) có hoàn toàn giống nhau?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: