Điều gì ở Nhật Bản đã thu hút nhà lãnh đạo doanh nghiệp vĩ đại Steve Jobs?
Điều gì ở Nhật Bản đã thu hút nhà lãnh đạo doanh nghiệp vĩ đại Steve Jobs?
Steve Jobs – doanh nhân và cựu tổng giám đốc điều hành của Apple, cũng chính là nhà sáng lập Apple.
Ông là người đã quay trở lại Apple khi công ty đang trên bờ vực phá sản và đưa Apple trở thành doanh nghiệp có vốn hóa thị trường cao nhất thế giới chỉ trong vòng 15 năm.
Điều ít người biết là Jobs rất yêu thích Nhật Bản. Vậy điều gì ở Nhật đã cuốn hút một nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như ông? Khám phá những bí mật này biết đâu sẽ có thể giúp Quý vị tìm ra chìa khóa thành công cho chính doanh nghiệp của mình.
Tìm lại chính mình
Từ nhỏ, đã Jobs luôn tự hỏi “Mình là ai?”. Ông thậm chí còn từng đến Ấn Độ để tu tập khi còn trẻ.
Và rồi, tại Nhật Bản, ông đã có cơ duyên biết và hiểu về “thiền”.
Thiền là một phương pháp rèn luyện để tĩnh tâm, nhìn lại bản thân và tìm thấy chính mình.
Tại Nhật, Jobs gặp một nhà sư Phật giáo người Nhật tên là Otogawa. Jobs xem nhà sư này như thầy của mình, và tin tưởng nhà sư đến mức mời ông làm cố vấn cho công ty của mình.
Sau đó, Jobs đã cân nhắc việc xuất gia, trở thành nhà sư tại một ngôi chùa ở Nhật Bản.
Nhưng ông được khuyên rằng:
- “Anh vẫn còn việc phải làm.”
Chính vì thế ông từ bỏ ý định xuất gia và kết quả, iPhone đã ra đời.
Tình yêu với SONY
Jobs đã gặp gỡ Morita Akio, người đồng sáng lập của SONY.
Ông rất ngạc nhiên khi thấy Morita mặc cùng loại đồng phục với công nhân nhà máy. Khi hỏi lý do, Morita giải thích:
- “Sau chiến tranh, không thể mua được quần áo, nên công ty phát cho mọi người mặc. Thói quen ấy vẫn còn đến hiện tại”.
Từ đó, Jobs chọn mặc quần jean và áo cổ lọ đen, phong cách mà chúng ta sẽ nghĩ đến ngay khi nhắc về ông. Áo cỏ lọ đen mà ông mặc chính là thiết kế của nhà thiết kế thời trang người Nhật Bản Issey Miyake.
Phong cách thời trang này thực chất được lấy cảm hứng từ đồng phục của công nhân nhà máy SONY.
Thậm chí, khi xây dựng nhà máy mới, Jobs đã sử dụng nhà máy SONY làm mô hình thiết kế. Điều đó cho thấy ông đã yêu thích SONY đến mức nào.
Đam mê với kỹ nghệ thủ công Nhật Bản
Jobs nổi tiếng là người cực kỳ kỹ tính trong việc chọn đồ. Ông mất tới 7 năm để chọn một chiếc sofa, hay bàn luận hàng tháng trời chỉ để mua máy giặt.
Không biết Quý vị còn nhớ không, chiếc máy nghe nhạc iPod đã làm nên cuộc cách mạng trong ngành âm nhạc? Ở phiên bản đầu tiên, mặt sau của thiết bị này được làm bằng thép không gỉ. Jobs theo đuổi sự hoàn mỹ đến mức đã cho thợ thủ công Nhật đánh bóng thép không gỉ cho tất cả ipod trước khi chúng được chế tạo thành thành phẩm.
Apple đã cách mạng hoá ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng phía Apple cũng thường nói rằng nền tảng để họ tạo ra iPod chính là một sản phẩm mang tên Walkman, do SONY sản xuất.
Vào năm 2000, Apple cho ra mắt chiếc iMac trắng muốt, một thiết kế vô cùng đặc biệt, chưa từng có trong tiền lệ. Được biết màu trắng này cũng được lấy cảm hứng từ không gian tinh giản của phòng khách kiểu Nhật (washitsu) để tạo nên màu sắc và thiết kế này.
Jobs và tình yêu với ẩm thực Nhật Bản
Dù là người ăn chay trường, Jobs lại dành ngoại lệ cho ẩm thực Nhật Bản. Ông đặc biệt yêu thích sushi và sashimi. Có lần, ông thậm chí tự đến một nhà hàng nổi tiếng ở Nhật, nơi rất khó đặt bàn, để lấy phần sushi mang về, với gương mặt đầy vui sướng.
Năm 2011, khi bệnh ung thư tiến triển, Jobs dần mất đi cảm giác thèm ăn. Ông đã cố gắng ăn sushi từ một nhà hàng Nhật mình yêu thích ở Silicon Valley, nhưng cuối cùng chỉ có thể buồn bã nhìn vào món ăn mà mình yêu thích.
Tháng 10 năm 2011, Steve Jobs qua đời trong niềm tiếc thương từ khắp nơi trên thế giới.
Để tưởng nhớ ông, đầu bếp Sakuma, chủ nhà hàng Nhật tại Silicon Valley, đã nhận lời tiếp tục phục vụ món ăn Nhật Bản mà Jobs yêu thích tại căng tin của Apple. Đó cũng chính là món quà cuối cùng mà Jobs để lại cho các nhân viên của mình.
Một nhân vật tầm cỡ thế giới như Jobs cũng đã yêu Nhật Bản đến vậy…
Để có thêm nhiều người có thể biết đến nét đẹp thật sự của đất nước Nhật Bản cũng chính là lý do tôi phát triển và duy trì JAPO.
Xin chân thành cảm ơn và xin mời Quý vị các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo!
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ