Sự thật phía sau hậu trường đã biến “Dragon Ball” trở thành một tác phẩm dài

Sự thật phía sau hậu trường đã biến “Dragon Ball” trở thành một tác phẩm dài

 

 

“Dragon Ball” – bộ anime cực kỳ nổi tiếng, còn được biết đến với nhan đề tiếng Việt là “7 Viên Ngọc Rồng”.

Đây là một tác phẩm rất dài, nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết chính là thực ra tác giả không hề muốn kéo dài đến mức đó.

Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra khiến tác phẩm kéo dài như vậy?

Xin mời Quý vị cùng tìm hiểu thông qua câu chuyện lần này và hiểu hơn về thực tế của ngành manga – anime Nhật Bản.

 

 

“Dragon Ball” là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của một cậu bé tên Son Goku.

Đúng như tiêu đề, mục tiêu ban đầu là thu thập các viên Ngọc Rồng, và câu chuyện dự định sẽ kết thúc khi các viên Ngọc Rồng được thu thập đủ.

 

Nhưng biên tập viên của nhà xuất bản không cho phép dừng lại.

Bởi bộ truyện này vốn được đăng trên tạp chí truyện tranh hàng tuần và được rất nhiều độc giả yêu thích. Nếu kết thúc, những người mua tạp chí mỗi tuần để theo dõi bộ truyện này sẽ ngừng, không mua nữa.

Vì lý do này, phía nhà xuất bản yêu cầu tác giả viết tiếp bộ truyện.

 

Điểm kết thúc tiếp theo mà tác giả nghĩ tới là sau khi đánh bại Đại Ma Vương Piccolo.

Nhưng dĩ nhiên, vẫn không được cho phép kết thúc, và Son Goku tiếp tục lớn lên.

 

Sau khi đại hội võ thuật Thiên Hạ kết thúc, Son Goku kết hôn, mọi thứ tưởng như đã khép lại rất đẹp.

Nhưng vẫn chưa được kết thúc.

Trong manga, bầu không khí lúc đó rõ ràng là tập cuối, nhưng ở trang cuối cùng, ông Quy Lão Tiên Nhân lại nói:

-“Chưa phải tập cuối đâu, vẫn còn tiếp một chút nữa!”

 

Có thể thấy rõ tác giả đã muốn kết thúc đến mức nào, nhưng không thể. Dù chỉ định viết thêm một thời gian ngắn nữa, nhưng rồi không biết đã kéo dài thêm bao nhiêu năm.

Chưa kể, nghiêm túc mà nói, tác phẩm còn tiếp tục ngay cả sau khi tác giả qua đời.

 

Tác giả luôn chuẩn bị một cái kết đẹp, gọn gàng cho từng phần.

Sau khi kết thúc trận chiến ở hành tinh Namek, tác giả đã kiệt sức, cảm thấy rằng mình không thể viết ra những trận chiến mạnh hơn nữa, nhưng vẫn không được phép dừng.

 

Đến phần người máy sinh học xuất hiện, ban đầu tác giả chỉ định cho xuất hiện Người máy số 19 và 20. Nhưng biên tập viên phàn nàn rằng tạo hình của hai người máy chỉ có mập và già.

Thế là tác giả bất đắc dĩ phải thiết kế thêm hai người máy là một cô bé và một cậu bé. Tuy cả hai đều xinh đẹp, nhưng biên tập vẫn không đồng ý, cho rằng hai nhân vật đều là trẻ con.

 

Tác giả tiếp tục tạo ra nhân vật Cell, nhưng lần này lại bị chê xấu và yêu cầu người máy Cell phải được biến hình.

Tạo hình sau biến hình cũng không được đánh giá cao, nên phải biến hình nhiều lần. Cuối cùng, cho đến khi Cell có dáng vẻ đẹp trai được biên tập viên chấp nhận, tác giả mới được thông qua.

 

Xét về kết quả thì đây là một tác phẩm thành công vang dội, nhưng với tác giả, chắc hẳn quãng thời gian làm việc đó chẳng khác gì địa ngục.

 

Giữa chừng, tên bộ anime được đổi thành “Dragon Ball Z”, với chữ Z là chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái.

Tôi nghĩ rằng đây chính là tiếng lòng của tác giả, với mong muốn hoàn thành tác phẩm tại đây.

 

Việc phải liên tục thêm thắt những tình tiết không hề được tính toán từ đầu, mà vẫn không làm loãng cốt truyện, thực sự cho thấy tài năng đáng kinh ngạc của tác giả.

 

 

Trái ngược hoàn toàn với Dragon Ball là một tác phẩm nổi tiếng có tên là One Piece.

Tác giả của One Piece được cho là đã xây dựng toàn bộ cốt truyện ngay từ đầu.

Thực tế, khi câu chuyện đang tiến dần đến hồi kết, nếu xem lại manga hay anime ngay từ những tập đầu, gần như mọi thứ đều rất logic, không có mâu thuẫn nào. Điều này thực sự rất đáng nể.

 

 

Manga và anime là những ngành công nghiệp lớn. Và phía sau hậu trường của Dragon Ball, là câu chuyện của những người trưởng thành – không phải lúc nào cũng có thể làm chỉ những gì mình muốn.

 

Sẽ thật thú vị khi thưởng thức tác phẩm này từ góc nhìn của một người trưởng thành sau khi đã hiểu hơn về câu chuyện, Quý vị nhỉ?

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: