Đáng suy ngẫm: Câu chuyện uống nước từ bồn cầu của Bộ trưởng Nhật Bản

Seiko Noda đã trở thành Bộ trưởng bộ Bưu chính Viễn thông Nhật Bản khi mới 35 tuổi, một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và thành đạt.

Mấy ai biết để có được vị trí như hôm nay, cô đã chịu sự rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt, thậm chí từng phải dọn nhà vệ sinh.

Ảnh Alchetron

Thành công đến từ sự chịu đựng

Cô gái trẻ lần đầu tiên nhận được công việc tại khách sạn Imperial Tokyo – Khách sạn Hoàng đế sang trọng bậc nhất tại Nhật Bản. Bước khởi đầu có vẻ suôn sẻ với người mới bước chân vào xã hội, cô tự nhủ sẽ không để vuột mất cơ hội đầu tiên này, sẽ phấn đấu để được thăng tiến trong công việc.

Thế nhưng, đời không như mơ, khi biết được công việc của mình lúc ấy là dọn dẹp nhà vệ sinh, cô gái như sụp đổ.

Ngày đầu tiên đi làm, cô gái cảm thấy kinh tởm, buồn nôn, cô thậm chí không thể ở trong đó quá 10 phút. Không bỏ cuộc, cô tìm đủ mọi cách để quay trở lại nhưng thất bại. Cứ chuẩn bị bắt đầu làm việc, cơ thể cô lại như muốn chống lại mọi thứ.

Ảnh Thiết Bị Vệ Sinh Viglacera (ảnh minh họa)

Cảm giác thất vọng tràn trề, cô gái cảm thấy quá bất công khi một người có học thức, có bằng cấp như mình phải kết thúc ở nơi như vậy. Dù rằng vẫn đi làm, vẫn cố gắng, nhưng sự bế tắc này không thể nguôi ngoai.

Mãi cho đến một hôm, một vị tiền bối nhận thấy khó khăn của cô và ngỏ ý muốn giúp cô. Người này bước vào nhà vệ sinh, không ngần ngại chà rửa tất cả mọi vết bẩn bên trong bằng một thái độ vui vẻ kỳ lạ, như thể nhà vệ sinh này là người yêu, là đứa con của người đó vậy. Đặc biệt, sau khi dọn xong, người này còn múc nước bên trong bồn cầu và uống cạn.

Vị tiền bối quay sang giải thích với cô gái lúc này đang há hốc vì ngạc nhiên “Đây mới đúng là dọn dẹp đến mức sạch như mới”.

Lúc này cô gái mới hiểu ra cái gì khiến cô bế tắc và con đường giải phóng cho chính mình.

Đó chính là thay đổi thái độ.

Không phải môi trường, thái độ làm việc mới là thứ quyết định thành công của bạn

Nếu trước kia cô gái kinh tởm vì cái mùi khủng khiếp từ nhà vệ sinh, vì cô đã luôn coi đó là chốn dơ bẩn. Nhưng kể từ sau hành động của vị tiền bối, cô gái thay đổi suy nghĩ về môi trường làm việc. Cô yêu nơi đó như nhà của mình, ước mơ của cô là có thể dọn dẹp nó sạch sẽ mới tinh tươm, và có thể uống được nước từ bồn cầu như vị tiền bối đã làm. Cô không còn mặc cảm buồn bực vì nơi làm việc của mình nữa.

Ảnh The Independent

Cô gái quan niệm “nếu mãi mãi phải làm nhân viên vệ sinh bồn cầu, cô thề sẽ trở thành nhân viên vệ sinh giỏi nhất Nhật Bản”.

Kể từ lúc đó, công việc của cô ngày càng khá lên, cô cũng đã uống nước trong nhà vệ sinh rất nhiều lần sau khi dọn dẹp xong, thậm chí truyền đạt lại điều này cho những người đến sau.

Sau một thời gian, cô gái được thăng chức.

Và đến hiện nay, đó chính là một Seiko Noda đáng ngưỡng mộ của toàn thể người dân Nhật Bản.

Bên ngoài lớp màn thành công của cô gái trẻ, có rất nhiều người soi mói, đục khoét, bảo rằng cô được ưu ái mới có thể lên tới vị trí này. Bên cạnh đó cũng có lời ra tiếng vào cho rằng cô đã quá may mắn.

Thế nhưng nếu tìm hiểu vào câu chuyện trên, khởi đầu của cô ấy cũng tệ chẳng kém ai, và nếu được ưu ái hoặc do dựa vào vận may, cô ấy đã chẳng tiến thân từ nền tảng một nhân viên vệ sinh.

Hoặc nếu nói là may mắn cũng đúng một phần vì cô đã gặp được một vị tiền bối tận tâm có thể thay đổi suy nghĩ và thái độ của cô gái trẻ tuổi lúc bấy giờ.

Ảnh Spiderum

Gửi đến những bạn đang hoang mang trên con đường tìm kiếm sự nghiệp. Nếu hằng ngày bạn vẫn phải đấu tranh tư tưởng để đến nơi làm việc, mệt mỏi với hàng tá công việc chất đống, cái bạn đang làm ấy thật sự chỉ là “cần câu cơm” hay “công cụ kiếm tiền” chứ không phải sự nghiệp của bạn. Nếu bạn vẫn chưa tìm được thứ khiến bạn cảm thấy đủ yêu đủ mến để cố gắng hằng ngày, chi bằng bạn hãy học cách yêu những gì bạn đang làm. Vì chỉ có tình yêu mới đủ để khiến con người ta vượt qua tất cả thử thách.

Ngoài ra cũng đừng vì những người xung quanh bạn kém kỹ năng, kém trách nhiệm mà cho rằng bản thân không cần cố gắng, vì bạn làm việc cho chính bạn, chứ không phải làm việc cho họ.

Hãy làm việc như thể công ty này là đứa con của bạn, và hãy yêu lấy công việc bạn đang làm như cách người Nhật vẫn say mê cần mẫn hằng ngày

Almond

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: