Vòng chung kết cuộc thi ‘Căn hộ đáng sợ ” 2018 – “tào lao” nhất năm

Kuso Bukken (căn hộ đáng sợ) là một giải thưởng được bắt đầu vào năm 2014 và chỉ được dành cho những căn hộ tồi tệ nhất của Nhật Bản, thường nằm ở khu vực đô thị đông đúc ở Tokyo, nơi mà phải tận dụng không gian chật hẹp.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng tổng số 683 mục, linh vật của Kuso Bukken có tên Grip-kun và nhóm bất động sản của anh ấy đã chọn 48 thiết kế tốt nhất (thực tế là tệ nhất?).

Nó còn được đặt tên là KSB48 – một buổi diễn của ban nhạc nữ nổi tiếng AKB48.


Grip Kun: Linh vật chính thức của Kuso Bukken 2018.

Ảnh: http://www.newsonjapan.com/

Năm nay, ban giám khảo đã mở rộng các tiêu chí cho các căn hộ “tào lao” của bất kỳ tòa nhà nào đáp ứng mức độ điên rồ, bao gồm cả đền thờ và nhà hàng, cũng như các sản phẩm liên quan đến thế giới Kuso Bukken. Ngoài ra còn có một vài người nước ngoài cũng lọt vào chung kết, điều này chứng minh cho việc các tòa nhà kì quái có thể vượt qua ranh giới văn hóa và quốc tịch trong thời đại ngày nay.

Vòng chung kết năm nay vừa được công bố, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một số thiết kế kì quặc và điên rồ khó đỡ nhất.

Nhà hành lang

Đầu tiên hãy bắt đầu bằng thiết kế quen thuộc: nhà hành lang của một căn hộ có từ Kuso Bukken 2015 nhưng giờ nó đã trở lại với nhiều góc nhìn hơn.

Ảnh: https://twitter.com/5fret/

Bất cứ ai cũng sẽ phải chen lấn để sang phía bên kia khi có ai đó ngồi xuống những chiếc ghế trên. Điểm cộng duy nhất của căn nhà chính là, nó được trang trí rất sang trọng và sành điệu.

4 trong 1

Căn hộ của bạn quá nhỏ nhưng bạn lại muốn có đầy đủ tất cả các tiện nghi, vậy tại sao không thử biến nó thành nhà 4 trong 1. Tiết kiệm không gian bằng cách để bồn rửa, nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm  trong cùng một chỗ duy nhất.

Ảnh: https://twitter.com/otto_morgen/

Người dùng twitter @otto_morgen đã chia sẻ hình ảnh này lên mạng và anh hiện đang ở St Louis, Missouri. Tuy nhiên đặt nhà bếp cạnh nhà vệ sinh ư? Thật quá là mất vệ sinh rồi!!!

Người đàn ông trên bức màn

Thiết kế của toà nhà không phải là tồi tệ, nó thậm chí còn khá là có ích cho một số người. Tại đó máy chiếu Man Man được bán cho những phụ nữ sống một mình trong các căn hộ LeoPalace, nơi nổi tiếng là khu nhà chật chội với cấu trúc hơi kém chất lượng.

Ảnh: https://twitter.com/youx2youx2/

Hệ thống sẽ chiếu hình ảnh của một người đàn ông khoẻ mạnh, cao lớn để khiến những kẻ xấu không dám bén mảng lại gần.

Ngôi đền ma

Tiếp theo, @oolong_ta kể cho chúng ta nghe về câu chuyện buồn của Echizen Daibutsu, một ngôi chùa Phật giáo ở thị trấn ma thứ hai của Kyoto.

Ảnh: https://twitter.com/oolong_ta/

Chuyện kể rằng một chủ tịch công ty Taxi quá tham vọng đã cho xây dựng ngôi đền trước khi công ty của ông phá sản vào đầu những năm 90 sau. Nợ 5,7 tỷ đồng, Ngôi đền được đưa ra đấu giá nhưng không ai mua.

Đầu Kitty

Cuối cùng là nhà hàng xinh xắn nhìn ra đại dương trên đảo Awaji ở Hyogo –  có  hình dạng một cái đầu Hello Kitty khổng lồ, và bên trong được trang trí với nhiều đầu Hello Kitty sai nhỏ hơn nữa. Trông nó gây ra sự ám ảnh kinh dị theo một cách nào đó!

Ảnh: /otto_morgen/

Chào mừng đến với địa ngục Hello Kitty.

Đây chỉ là một vài thiết kế trong danh sách chung kết của Kuso Bukken 2018. Nhà vô địch của giải thưởng thiết kế điên rồ nhất sẽ được công bố tại lễ trao giải vào ngày 12 tháng 12.

Bạn nghĩ giải nhất sẽ là hình nào?

Nguồn: https://blog.gaijinpot.com/japans-crappiest-apartment-of-the-year-awards-finalists-announced/

Neko

5 hiểu lầm kinh điển của người Nhật về người ngoại quốc

Phụ huynh Nhật Bản phẫn nộ vì nội quy cấm nữ sinh mặc quần bên trong váy ngắn khi trời lạnh

Hanamizuki ẩn chứa đằng sau giai điệu đẹp là ý nghĩa bất ngờ liên quan đến sự kiện 11/9

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: